Phí trông xe vẫn cao vút... như xưa

(Dân trí) - Nơi 4 nghìn, nơi 5 nghìn... 50 nghìn là mức giá trông xe tại nhiều nơi ở Hà Nội sau những ngày thực hiện quy định chung về mức phí trông giữ xe máy, xe ôtô mà UBND TP Hà Nội đề ra.

Quy định một đằng, thực hiện một nẻo

 

Dù báo chí thời gian này đang rầm rộ tuyên truyền, thông báo quy định về mức phí trông giữ xe, nhưng dường như chỉ có người dân biết còn những người trông xe, chủ bãi xe thì không hề hay biết gì. Họ vẫn thu quá định một cách đàng hoàng, hiên ngang như chả có gì sai trái, chả có ai kiểm tra xử phạt.

 

Điều đó khiến đại bộ phận những người theo sát từng bước thực hiện của Sở Giao thông công chính, công an quận, phường lại cảm thấy thất vọng. Không ít bạn đọc tiếp tục vạch rõ những địa chỉ bến, bãi thu phí vượt mức quy định làm minh chứng.

 
Phí trông xe vẫn cao vút... như xưa - 1

Còn rất nhiều những bãi trông xe thu phí vượt quy định bất chấp lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng (nguồn ảnh; internet)

 

Bãi trông xe ở trong chợ A12 Khương Thượng, phường Trung Tự , quận Đống Đa (sau phố Đông Tác) nhận trông xe 4.000đ/ lượt, trông ban đêm là 8.000đ từ hơn 1 năm nay rồi, nếu trông cả ngày lẫn đêm là 12.000đ. Có ai xử lý gì đâu? Quy định mà làm gì khi không có cơ chế xử phạt nghiêm chỉnh nhỉ?” -tranhonglong: tranhongong76@yahoo.com   

 

Tôi thấy tại bến xe Lương Yên, bến xe Gia Lâm, ngoài vé ghi 2000 đồng/xe, còn trên bảng treo ngoài nhà gửi xe lại ghi thông tin không trùng khớp với vé. Chưa hết, khi trả tiền lại thanh toán một kiểu. Gửi xe 1 ngày đêm là 15.000 đồng, tối thứ 7 gửi sang thứ 2 tuần sau lấy tính 45.000đồng. Nói mãi, kêu mãi, báo chí nói nhiều...” - Vũ Lôi Phong: loivuphong@gmail.com  

 

Những nơi công cộng đã vậy, đây trong bệnh viện mà tình trạng này xảy ra thường xuyên. Tôi thấy ở các điểm trông xe của bệnh viện Bạch mai, bệnh viện Việt Đức thu tiền vé xe vô tội vạ. Giá in trên vé chỉ 2000 đ nhưng các điểm trên đều thu rất cao. Người mắc bệnh đã rất khổ và khó khăn rồi, mà họ lại phải gánh thêm những cái quy định vô lý này nữa?” - Hung: phunghung.19@gmail.com  

 

Tôi đến Phòng Cảnh sát giao thông CA TPHN để lấy đăng ký xe ô tô mới cấp. Đến nơi bị người dân - mà không biết có phải người dân quanh đấy không , chặn lại nói là không nhận xe vào trong cơ quan, phải gửi ở ngoài. Xong việc họ thu 10.000 đồng, tôi kêu sao đắt thế thì bị hàng chục cái bĩu môi xung quanh và lời nói như hăm dọa: 10.000 và vẫn còn chê đắt thì gửi được ở đâu. Vậy vấn đề là hiện tượng này xảy ra chủ yếu ở ngay các cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng và khu vực công cộng, ai là người chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ người dân đây?” -  Hà Anh: anhgt@yahoo.com   

 

Trung tâm y tế tại số 21 Phan Chu Trinh vẫn ngang nhiên thu phí sai quy định (4k/lượt), dù rất gần trụ sở công an phường. Vậy thay mặt người dân tôi muốn hỏi: có phải quy định chỉ áp dụng trên giấy chứ không đưa vào thực tế , đúng không?” nguyetthu: thu181982@yahoo.com.vn

 

“Đây vẫn là 1 vấn đề nan giải mà nếu các cơ quan chức năng không xử lý mạnh tay thì không thể giải quyết được. Rất nhiều nơi như bệnh viện, trường học... vẫn thu phí gửi xe vượt xa so với quy định. BV 198 - phố Trần Bình Trọng giá là 3000đ. Tại cổng vào khu Bảo tàng HCM phố Ngọc Hà có biển ghi rõ giá vé gửi xe máy là 1000đ, nhưng các bạn thử đến ngoài giờ xem giá vé sẽ là 10.000đ. Khi tôi hỏi ai quản lý ở đây? tại sao lại ghi 1 đằng thu 1 nẻo? và tôi lấy máy ảnh ra để chụp lại thì bảo vệ ở đây trả lại 5000đ  (tôi đã trả vé 10.000đ).

 

Hy vọng trong tương lai gần các cơ quan chức năng có thể giải quyết triệt để vấn đề này, để không còn bức xúc trong người dân” – anhduong: anhduong0631@yahoo.com  

  

“Em vẫn thường lên ga mua vé tàu, hôm thì thu 4k hôm thì 5k chả hiểu sao lại thế nữa, còn gửi xe qua đêm thì 20k. Thắc mắc kiểu gì cũng nghe mấy lời không thiện cảm, mà không gửi xe đấy thì cũng chẳng có chỗ nào khác...” - Trần Duy Hùng Dũng: DungTranDuykc@gmail.com  

 

“Các cơ quan chức năng chẳng cần phải đi đâu xa để tìm hiểu hay xử lí vì ngay giữa trung tâm thủ đô, cụ thể là trước cửa chi cục thuế quận Hoàn Kiếm thôi, có bãi trông xe cho các công dân đến giao dịch với cơ quan chức năng của nhà nước, vẫn bị người trông xe ở đây ngang nhiên thu 3000 đồng/xe/lần. Không biết các cơ quan chức năng có biết?” - vubao: sageln@yahoo.com  

 
Phí trông xe vẫn cao vút... như xưa - 2

Cần phải xử lý triệt để cũng như đưa ra chế tài đủ mạnh để chấm dựt nỗi bức xúc trong dân chúng. (nguồn ảnh: internet)
 

Mình vừa vào Việt Đức mấy hôm nay, thật quá bức xúc. Mình đến lúc 6h, họ nói giao ca, không nhận. Mình hỏi mãi thì có 1 anh nhận nhưng bảo luôn là "xe em thì 10 nghìn" (có lẽ xe Lead to nên giá gấp đôi) và nhanh chóng thu tiền ngay. Ngày nào mình đến cũng trong tình trạng như thế mà họ còn làm mình làm mẩy không nhận nữa mới bực chứ. Tại sao 1 bệnh viện lớn như thế mà không có chỗ để xe cho người nhà bệnh nhân chứ? quá vô lý? Phạm Thùy Linh: thuylinh_vqh@yahoo.com  

 

“Bãi gửi xe ở bến xe Gia Lâm, cách đây mấy hôm tôi có gửi xe tại đó khoảng 10 phút tôi quay ra lấy xe, thế mà họ thu phí những 10.000đ. trong khi đó trên vé xe lại không có ghi giá vé” - Xuân Long: kxlong1988@gmail.com 

  

Hôm trước vào Keang Nam, vé gửi xe máy là 10,000 đ/ lượt (in số tiền trên vé luôn). Mình có thắc mắc là sao đắt thế thì được nhân viên giải thích là do khu nhà này của người Hàn Quốc quản lý nên họ thu thế. Choáng nặng!” - Phạm Thuý: sansanbn2003@yahoo.com  

 

Chính trưa nay 14/6/2011 tôi đến khu Thành Công, trước nhà C9 có bãi trông xe trên sân chơi của khu TT Thành Công gửi xe. Khi lấy xe phải trả 5000 đồng, hỏi ra còn được trả lời "không sợ ai cả". Được biết ở đây lại không có giấy phép trông giữ xe, hơn nữa lại là khu sân chơi của tập thể nhà chung cư. Sự tồn tại này cũng đã có từ lâu rồi, ngày lễ nhất là tết cứ "thả phanh" mà cứa cổ 10.000 đến 50.0000đ một lần gửi...” - Nguyenthai: moi_doi@yahoo.com  

 

Mới đây, tôi có gửi xe tại bãi gửi xe ở ngay đầu đường Kim Đồng, cách đầu đường Kim Đồng khoảng 100m, gần bến xe Giáp Bát. Tôi gửi xe lại qua đêm từ ngày 9/06 đến ngày 12/06, sau đó tôi đến lấy xe người coi xe thu của tôi 80 nghìn đồng, với mức thu trung bình 25.000/1 ngày đêm. Tôi rất bất bình trước việc thu tiền coi xe trái quy định nhà nước một cách quá đáng như thế này, họ còn ngang nhiên đề vào vé xe với mức thu 25 nghìn đ/ ngày đêm.

Tôi xin đề nghị các ban ngành chức năng, các cán bộ phường ở đường Kim Đồng có biện pháp kiểm tra và kịp thời xử lý điểm coi xe trái quy định này. Và cũng đề nghị ban ngành cung cấp đường dây nóng để chúng tôi có thể thông báo cho các ban ngành chức năng các điểm coi xe trái quy định như thế
” - thúy quỳnh: vanmaimottinhyeu_nd89@yahoo.com  

 

Không chỉ riêng Hà Nội, một TP lớn khác của nước ta là TPHCM cũng rơi vào tình trạng loạn giá vé trông xe như độc giả phạm hữu thắng: phamhuuthangwkk@gmail.com than thở:   

 

“Ở đâu cũng thế các bác ạ, tại TPHCM, nằm ngay sát tòa nhà Sunway có một bãi giữ xe rộng vài ngàn m2 đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng tòa nhà BIDV. Chỉ trong vòng 5 phút mình thấy có 15-20 xe máy các loại ra vào, mỗi lần như vậy chủ coi xe lấy mỗi xe 5.000 đ cho dù mặt vé in là 3.000 đ khá rõ. Tình trạng này đã có từ rất lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng cơ quan nào giải quyết cả. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục tự thu kiểu này, một đứa trẻ lớp 1 cũng có thể tính ra số tiền thất thoát cho nhà nước”.

 

Chế tài chưa đủ mạnh để răn đe

 

Sáng nay tôi vừa gửi xe máy vào trụ sở cơ quan CA (Phòng làm về thủ tục XNC) trên đường Trần Hưng Đạo, HN. Lúc lấy xe trả 3000đ, tôi hỏi tại sao ngay trước 1 trụ sở cơ quan CA mà lấy tiền vé trông xe quá giá qui định của Nhà nước, thì ông trông xe bảo: Không ở đâu ở HN lấy rẻ (3000đ) như chỗ này. Tôi bảo vào VINCOM (191 Bà Triệu, HN) chỉ có 2000đ,  ông ta bảo (với thái độ rất gay gắt) là ở đó 10.000 đ (chắc ông ta nghĩ gửi ở ngoài đường phí ngoài toà tháp VINCOM, chứ thực tế rất nhiều lần tôi gửi xe máy dưới tầng hầm bằng thẻ từ chỉ có 2000đ). Thế mà ngay tối hôm trước tôi vừa xem trên tivi thấy có chiến dịch lập lại trật tự dịch vụ trông giữ xe. Thật chán, việc nhỏ như vậy nhưng vẫn chưa có phương án nào bảo vệ người dân?” - Hoang: Hoangnamlam@yahoo.com  

 

Xứ lý triệt để chứ phạt lấy lệ thì đâu hoàn đấy. Nhà tôi cách chợ đêm Đồng Xuân gần 1km, thường thì đi bộ ra nhưng thỉnh thoảng đi cùng bạn thì vẫn đi xe ra. Ôi, gửi 1 cái xe máy mà 20 nghìn đồng. Đi cùng bạn gái mà đôi co với họ thì ra gì nữa. Mà chỗ nào cũng đòi thế thì đôi co làm gì. Gửi những chỗ đó lại không yên tâm nữa chứ” - tiến việt: tienviet.fbi@gmail.com  

 

“Chỗ tôi làm việc ở 70 Nguyên Hồng, đằng sau là bãi gửi xe. Chính tôi nhìn thấy tận mắt bãi này bị xử phạt nhưng sau khi phạt xong vẫn thu tiền gửi xe ôtô của khách là 30.000đ . Vậy thì xử phạt cho có hay sao ý, chứ phạt mà vẫn thu tiền kiểu này thì không hiểu phạt làm gì?” -  Thủy: nhthuy01@yahoo.com  

 

Một lần nữa độc giả Thanh Loan: hoang_loan_1983@yahoo.com.vn với tâm trạng bức xúc viết:

 

Bất kỳ điểm trông xe nào cũng đều thu phí vượt quá quy định cả, có thắc mắc thì họ gằn giọng bảo" gửi thì gửi không gửi thì đi". Có phạt vài điểm cũng chẳng ăn thua gì cả, phạt hôm trước hôm sau có khi họ lại chặt chém ác hơn nên sẽ nhanh chóng thu lại được số tiền phạt đã mất. Mong rằng cơ quan chức năng có biện pháp mạnh tay để giải quyết dứt điểm tình trạng chặt chém trên, giống như tình trạng mua bán đôla chợ đen đến thời điểm này đã dần đi vào nề nếp. Nếu chỉ kiểm tra một thời gian rồi bỏ đấy thi mọi chuyện sẽ đâu lại như cũ”.

 

Để không rơi vào tình cảnh “đầu voi đuôi chuột” hay “bắt cóc bỏ đĩa”, các cơ quan chức năng cần có kế hoạch, phương án cụ thể lâu dài, ra quân dẹp nạn thu vượt phí đồng bộ và phải có biện pháp xử lý cứng rắn với những nơi vi phạm. Có như vậy mới mong chấm dứt được vấn nạn này.

 

Bách Linh