Các bãi trông xe vẫn “lách” quy định

(Dân trí) - Các cấp, các ngành cứ việc hô hào dẹp bỏ các bãi xe tự phát, xử lý những bãi xe thu quá mức phí quy định, trong khi nhiều bệnh viện công, trường đại học, cao đẳng... hình như vẫn không bận tâm.

Chia ca tính phí
 
Có những điểm trông xe đã nghĩ ra nhiều chiêu tinh vi nhằm lách quy định nếu chẳng may bị cơ quan chức năng sờ gáy.

 

Một chiêu mới mà nhiều bãi gửi xe (bệnh viện Phụ sản Trung ương và bệnh viện Việt Đức) áp dụng là: vẫn lấy theo giá của Nhà nước quy định, nhưng chỉ cho khách gửi mỗi lượt 2 giờ, nếu khách gửi lâu hơn thì sẽ không nhận gửi. Tôi có người nhà khám bệnh ở bệnh viện Phụ sản Trung ương mà không thể gửi được xe, vì họ hỏi nếu gửi lâu hơn 2 giờ thì không nhận, với giải thích giá vé như vậy thì chỉ được gửi trong thời gian như vậy thôi. Tôi đi mấy bãi gửi xe ở quanh 2 bệnh viện Việt Đức và Phụ sản TW họ đều áp dụng như vậy. Thật là một chiêu gây khó cho khách gửi xe. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý việc này” -   Nguyễn Toàn: ng_dtoan@yahoo.com.

 

Bất chấp việc thời gian gần đây dư luận lên tiếng về việc thu giá gửi xe quá cao so với quy định, chỗ tôi đang ở hiện nay là khu ký túc xá Thăng Long thuộc phường Dịch Vọng hậu, quận Cầu giấy, BQL khu KTX đã ra một quyết định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay 01/07/2011 về việc tăng giá gửi xe đối với các xe vào gửi tại đây.

 

Cụ thể giá xe máy gửi ngày tính từ 7h - 18h là 3000đ, gửi đêm tính từ 18h tới 07h sáng hôm sau là 5000đ. Nhưng nực cười ở chỗ, nếu gửi xe từ 17h chiều hôm nay tới 8h sáng hôm sau, bạn sẽ phải trả 3.000đ cho việc gửi xe của ngày hôm nay (vì chưa tới 18h), tới sáng hôm sau khi lấy xe lúc 8h để đi làm, bạn sẽ phải trả thêm 5.000đ cho việc trông xe vào buổi đêm và thêm 3.000đ nữa cho ca giữ xe ngày của hôm sau (vì thời gian trông xe đêm đã hết từ 7h sáng, gửi đến 8h lại tính thêm 1 ca).

Như vậy, nếu gửi xe từ 17h hôm nay cho tới 8h sáng hôm sau, bạn sẽ phải trả tổng cộng 11.000đ. Thắc mắc thì họ nói lên hỏi BQL. Đấy là còn chưa kể tới giá trông xe đạp và ô tô cũng quá cao so với quy định rồi” - Chu Hòa: hoact1801@gmail.com 
Các bãi trông xe vẫn “lách” quy định - 1

Một trong những điểm trông xe “thời vụ” trên phố Lý Thái Tổ với giá cắt cổ. (nguồn ảnh: internet)
 
Vấn đề giá vé trông xe là muôn thủa. Tôi thấy phí trông xe ở bệnh viện đã lên rồi, nhưng trông xe tại các điểm trung tâm thương mại thì còn kinh khủng hơn. Hôm qua tôi có đi trung tâm thương mại The Garden để mua sắm và cho con đi chơi. Xuống tầng hầm gửi xe, khi ra thanh toán mới ngớ ra rằng thanh toán tiền xe theo giờ. Tôi đi vào tối nên giá vé là 3.000 đồng 2 tiếng đầu tiên, từ 2 tiếng trở lên thì thu thêm 1.000 đồng/1tiếng. Vị chi hôm qua tôi phải trả 4.000 đồng. Tôi nghĩ thà họ thu luôn từ 10h trở đi là 5.000 đồng hay hơn nữa, cũng còn hơn cái kiểu tính tủn mủn cỏn con theo giờ phát sinh như vậy. Đề nghị các nhà chức trách xem xét lại cách thu tiền tại các điểm trung tâm thương mại. Vì như vậy tôi thấy rất tủn mủn và không khoa học...” - Người dân gửi xe: dusaovannho@yahoo.com   

 

Vẫn qua mặt cả... siết chặt
 

Báo chí, truyền hình trong thời gian qua liên tục đề cập đến vấn đề thu quá mức phí của hầu hết các bãi gửi xe, nhưng kể cả trong thời gian siết chặt quyết định này thì nhiều bãi xe trực thuộc quản lý của nhà nước cũng vẫn vi phạm.

 

Độc giả Khánh Bình: uchinnumber1@yahoo.com bức xúc trước việc làm “qua mặt” các cơ quan chức năng của nhiều bãi gửi xe.

 

“Tình trạng giá vé gửi xe thi muôn hình vạn trạng, việc xử lí thì chưa đến nơi đến chốn. Hãy kiểm tra nhiều hơn nữa, sẽ phát hiện càng nhiều sai phạm, đặc biệt là các điểm trông giữ xe tại các bến xe (như Gia Lâm...) Hy vọng sẽ có sự kiểm tra và có thông tin gửi đến bạn đọc. Trân trọng cảm ơn”.

 

Gia Hoàng: mabu_210@yahoo.com thậm chí còn ví von:

 

Chả lẽ HN lại là “vùng sâu, vùng xa” quá, nên quy định pháp luật không phổ biến được rộng rãi tới người dân hoặc các cơ quan chủ quản không quản lý nổi?”.

 

Việc làm sai trái công khai này, tuy chỉ là thu thêm một vài ngàn đồng, nhưng càng khiến người dân bất bình và một lần nữa tiếp tục phải lên tiếng bởi nhiều cái nhỏ góp lại sẽ thành lớn.

 

Cần phải xử lý nghiêm vấn nạn này. Tôi gửi xe ở bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì bị thu 5.000 đồng. Người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đi khám chữa bệnh đã quá vất vả và tốn kém, mà tình trạng này diễn ra quá lâu và vẫn càng ngày lại càng tệ hơn. Chẳng khác gì bệnh nhân và người nhà phải lót tay cho cả từ người trông xe để được vào chữa bệnh(?)” - thong minh: nguyenthanh@yahoo.com  

 

“Nói đến giá vé xe mà chán! Quy định là một chuyện, còn làm lại là chuyện khác. Hình như ở đâu cũng có tình trạng như thế. Ví dụ: giá vé xe gửi ở trước cửa trường đại học Phòng cháy chữa cháy thu 5000 nghìn đồng. Vé thì viết bằng tay rồi tự ký, tự làm vé, chẳng thấy có dấu má gì cả. Chung quy lại chỉ khổ những người dân thôi” - tran anh: sao.bds@yahoo.com   

 

Việc thu vé xe cao hơn so với quy định rất phổ biến ở Hà Nội. Hôm vừa rồi tôi có đưa người nhà đi khám ở bệnh viện E Hà Nội, tôi cũng không bất ngờ lắm khi trên vé xe ghi giá phí là 2000đ/lượt và khi trả tiền là 4000đ. Tôi hi vọng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và kiên quyết xử lý vi phạm này” - Nghiêm Xuân Sơn: bonsai.tn@gmail.com  
 
Các bãi trông xe vẫn “lách” quy định - 2

Lấy danh CS cơ động, trông xe giá "cắt cổ" - (nguồn ảnh: internet)

 

“Ở TPHCM các bệnh viện cũng thu vậy thôi, sao không thấy ông Sở Y tế nói gì? Hôm rồi chở vợ đi khám thai ở BV Hùng Vương, giá gửi xe vẫn 4.000 đ/chiếc” - cường: qcuongvns@yahoo.com 

 

Giờ bảo là thu tiền đúng với quy định của thành phố, nhưng hầu như vẫn chưa thấy thực hiện...Không biết là do quản lý lỏng lẻo hay là do nhiều nơi quá nên các sở, ban, ngành kiểm tra, theo dõi không hết??? Giờ gửi xe ô tô trên bãi xe Bờ Hồ vẫn là 50.000 đồng. Trước kính thấy kẹp vé trông giữ xe ghi 15.000 đồng, nhưng khi ra thì vẫn thu 50.000 đồng và họ nhanh tay rút ngay cái vé xe...Thời buổi lạm phát thế này mà cái gì cũng tăng như vậy thì sao kiềm chế được lạm phát???” - Nguyễn Xuân Hưng: knife1904@gmail.com  

 

Tôi đã phải gửi xe tại tầng 1, tòa nhà Hàm cá mập ở Hồ Gươm với giá 15.000 đồng. Tôi còn chụp lại vé trông xe hôm ý. Trên vé có in Công ty cổ phần dịch vụ và vệ sỹ Thăng Long. Nhân viên trông xe cũng mặc áo đồng phục của họ, có đeo thẻ trước ngực. Khi đưa xe vào, tôi hỏi bao nhiêu tiền? Anh vệ sĩ trả lời là 15.000 đồng. Tôi kêu lên: Sao đắt thế và có ý lưỡng lự. Anh ta đã đẩy xe của tôi vào bãi và chỉ lấy 10.000 đồng. Tôi thấy tăng giá này là tùy ý đối với mỗi người nhận xe và tùy mặt từng khách hàng. Mong cơ quan chức năng kiểm soát vấn đề này kỹ hơn” – lichenzing: lichenzing@yahoo.com.vn  

 

Tôi cũng rất bất bình về việc "treo đầu dê, bán thịt chó" ở các điểm trông giữ xe hiện nay. Rõ ràng đã có bảng treo ghi mức phí buổi sáng 1000đ, vậy mà họ vẫn thu 4000đ. Đặc biệt là ở Ga Hà Nội, thu cao đã đành nhưng thực sự còn có những thái độ không tốt với khách” -   tiendung: ntd.cvp@gmail.com  

 

Các bệnh viện bây giờ toàn đấu thầu cho tư nhân vào trông xe. Tư nhân đã bỏ tiền đấu thầu và hàng tháng nộp tiền % lại cho bệnh viện, nên họ phải tận thu là đúng thôi. Đấu thầu là tốt cho một Cty chuyên trách nào đó (bảo vệ, giữ xe...) nhưng làm sao để quản lý được mới là vấn đề. Quản lý về giá cả thì lại đang thả nổi, nên muốn thu bao nhiêu thì thu là đúng rồi, chỉ thiệt hại cho người dân mà thôi. Bênh viện thì có quĩ để chia  cho nhân viên, lại không phải quản lý và trả lương cho nhân viên bảo vệ... Lợi cả mấy đường luôn...” - quang minh: langtuhn79@gmail.com   

 

“Quy định là vậy, mà cứ vào cơ quan nhà nước như công an, bệnh viện hay chỗ nào cũng vậy thôi, cũng bị thu từ 3.000 – 5.000đ/lượt. Hỏi thì lại bảo "không trả thì bị giữ xe, không gửi thì đi chỗ khác”. Nếu không làm quán triệt thì đến bao giờ dân mới hết khổ, hết bức xúc vì những điều vô lý?” – Sao đổi ngôi: saodoingoi@yahoo.com.  

 

Tình trạng lộn xộn về mức phí trông xe vượt quá quy định như hiện nay vẫn tồn tại, rõ ràng là vì các cơ quan chức năng chưa thực hiện đồng bộ và chưa quyết liệt trong kiểm tra và xử lý. Một lần nữa, người dân vẫn phải nhắc lại yêu cầu: Nói cần đi đôi với làm. Phát hiện sai phạm cần kiên quyết xử lý nghiêm... Nhưng vấn đề là ở chỗ, theo nhiều ý kiến phản ảnh của người dân, làm sao để không có mối lợi ràng buộc nào giữa bên quản lý với những nơi trông giữ xe?
 
Và rất nhiều người cũng chia sẻ mong ước rằng: bao giờ gửi xe được miễn phí như ở Đà Nẵng? nhất là tại những nơi như bệnh viện, công sở, trường học.

 

Bách Linh