1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa

(Dân trí) - Không chỉ “nhiễu” chuyện “nghịch” hoa lụa, giữ xe kiểu chặt chém, đua nhau phát tờ rơi, trộm vặt mà nạn vứt rác thải bừa bãi và dẫm nát thảm cỏ vẫn là bệnh nan y của nhiều người tham dự lễ hội.

Từ trong sân…

Có thể nói sân vận động Quần Ngựa 2 ngày đầu diễn ra lễ hội Hoa anh đào rất sạch sẽ. Ở các khu vực ẩm thực, vui chơi, mua sắm… đều có thùng đựng rác phân loại rác thải. Những ngày đầu lễ hội, người tham quan có ý thức hơn trong việc bỏ rác vào thùng. Tuy nhiên, sang ngày cuối cùng cũng là ngày sôi động và vui nhộn nhất của lễ hội thì vứt rác bừa bãi lại là chuyện thường tình.

Ngoài các cây hoa anh đào tươi thì khu ẩm thực với các món ăn Nhật Bản và quầy hàng đồ uống, bán đồ ăn nhanh là “hút” khách nhất. Hàng ẩm thực bày bán rất nhiều nhưng giữa đám đông hành nghìn người, rất khó mới tìm được thùng rác. Thế là mọi người ăn xong đều ném đồ thừa xuống đất. Chị Lành, nhà ở Hoàng Hoa Thám cho biết gia đình chị mua bốn hộp mỳ sợi, đứng ăn xong hỏi người bán hàng thùng rác đâu thì cô này cũng lắc đầu không biết. “Ăn xong vứt rác bừa bãi, nhưng chẳng nhìn thấy thùng rác, chẳng lẽ ôm trên người mà chen nhau”, chị Lành nói.
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 1

Qua quan sát của PV Dân trí, khu vực sân khấu, cửa ra vào, thậm chí là ngay dưới gốc các cây hoa anh đào cũng là chỗ để vứt rác. Là lễ hội giao lưu văn hóa và tôn vinh nét đẹp truyền thống nhưng hình ảnh vỏ chai, hộp giấy, cốc nhựa, tờ rơi… “rải thảm” khắp các lối đi.

Rác thải bừa bãi, thùng đựng rác đầy ứ hoặc đổ lổng chổng, nhưng chỉ thấy vài người đi gom vỏ chai nhựa chứ không thấy nhân viên vệ sinh đi thu dọn. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, bãi tập kết rác thải ngay sau sân khấu phụ đã chất cao như núi.

…Ra ngoài đường

Trên dải phân cách của đường Văn Cao kéo dài, cỏ và các loại hoa trang trí đang xanh tốt song chỉ trong mấy ngày lễ hội hoa anh đào, “hoa cỏ mùa xuân” đã trở thành “bãi chiến trường”.

Trên dải phân cách có lối lát gạch dành cho người đi bộ sang đường, nhưng để tiện cho mình, người dân cứ dậm chân cho thật “đã đời” lên thảm cỏ.
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 2
 
Ngoài ra, đây còn là địa điểm ăn uống và nghỉ trưa lý tưởng của người đến lễ hội. Hòa cùng không khí đó, nhiều người nhanh nhảu “xí chỗ” để tụ tập, chụp ảnh và tâm sự... rất lãng mạn. Tất cả những điều kể trên đã nhanh chóng biến nơi đây thành bãi tan hoang.
 
Bác Tuyết, nhà ở ngay Kim Mã Thượng buồn rầu: “Hàng này chúng tôi đi thể dục quanh đây, giữ gìn dải phân cách này lắm. Sau lễ hội này thì tan tành đến thảm thương. Nhìn mà thấy xót xa quá”.
 
Năm nay, với sự tăng cường về an ninh lễ hội nên tình trạng ngắt hoa, bẻ cành không còn tái diễn, nhưng căn bệnh nan y vứt rác, đạp cỏ thì chưa biết đến bao giờ mới chữa được.
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 3
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 4
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 5
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 6
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 7
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 8
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 9
Khu tập kết rác thải của lễ hội
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 10
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 11
 
Cỏ nát, rác chất thành “núi” sau lễ hội hoa - 12
Hi vọng những cảnh tượng này sẽ không tái diễn ở lễ hội năm sau...
Châu Như Quỳnh