1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi

(Dân trí) - Chiều 12/4, tuy trời nắng và khá oi bức, nhưng không khí sôi động của các phần biểu diễn trên đường phố vẫn thu hút hàng nghìn người tụ tập hai bên đường Văn Cao, đặc biệt là giới trẻ cổ vũ nhiệt tình cho các đội múa.

Rực rỡ, sôi nổi, náo nhiệt và vô cùng đẹp mắt… là ấn tượng về chương trình biểu diễn Yosakoi của sinh viên Hà thành trên đường phố Hà Nội trong ngày cuối cùng diễn ra lễ hội Hoa anh đào tại Việt Nam.
 
Vũ điệu Yosakoi truyền thống của xứ sở hoa anh đào mô phỏng về nền văn hóa Nhật Bản đã được đoàn nghệ sĩ Nhật Bản, sinh viên Hà Nội và các câu lạc bộ Yosakoi Việt Nam biểu diễn suốt tuyến đường phố dài gần 1km.
 
Điệu múa truyền thống của Nhật Bản có nhiều phần, mỗi phần lại có những động tác múa với lắc Naruko bằng gỗ và trang phục hapi màu sắc khác nhau. Để thuộc và thể hiện đúng phần trích đoạn múa của mình thì các “nghệ sĩ” sinh viên Việt Nam phải tập trong mấy tháng.
 
Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 1

Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 2

Cực kỳ ấn tượng với đội Hà Nội Super Yosakoi...

Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 3

Với những “nghệ sĩ” rất giống thiếu nữ Nhật.
 
Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 4


Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 5
Đội múa áo xanh của Trung tâm Nhật ngữ Yuki.

Hiền (thành viên đội múa Yosakoi của trường ĐH Hà Nội) hớn hở: “Chúng em đã phải tập liên tục trong vài tháng, những động tác như quay ngang quay dọc tưởng là đơn giản nhưng lại rất khó, tuy nhiên phần nhạc của điệu múa hay nên chúng em rất có hứng tập và rất thích”.

Bảo Nhi (SV trường Học viện Ngoại Giao) thích thú: “Đây là lần đầu tiên em được xem Yosakoi truyền thống của Nhật Bản, điệu múa lại do sinh viên biểu diễn nên thật sôi động. Thật tuyệt vời!”. 

Người nào cũng đổ mồ hôi, nhưng ai cũng đầy hào hứng và luôn cười tươi khi thấy ống kính máy ảnh “nhòm” vào mình. Một sinh viên thuộc đoàn ĐH Ngoại thương hồ hởi: “Chưa bao giờ em được biểu diễn trên một sân khấu đông khán giả cổ vũ và tại một sự kiện lớn thế này. Nếu được múa cả ngày em cũng múa được”.

 
Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 6

Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 7

Sinh viên trường ĐH KHXH&NV Hà Nội cũng uyển chuyển không kém.

Với khí thế và tinh thần Yosakoi thì người múa là người “mê” nhất, tuy chưa đến phần biểu diễn của mình nhưng nhiều đội nghe tiếng nhạc là múa, họ dường như không biết mệt, luôn vui nhộn và múa rất đẹp!

Cùng với những động tác múa liên hoàn, nhộn nhịp, nhạc đệm sôi động là tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của khán giả xem ở 2 bên đường.

Huyền Trang (thành viên đội múa trường Đại học Hà Nội) náo nức: “Đây là lần thứ 2 em múa Yosakoi và biểu diễn trong lễ hội Hoa anh đào. Em cảm thấy rất tự hào và em rất mong sẽ còn nhiều chương trình giao lưu văn hóa như thế này…”.
 
Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 8

Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 9
Sinh viên trường ĐH Ngoại thương.
 
Ngất ngây với những điệu múa Yosakoi - 10
 
Tất cả múa không biết mệt trước sự cổ vũ của rất đông khán giả.

Ngoài Yosakoi, chiều cùng ngày, màn múa nón hoa và biểu diễn xiếc Nam Kinh Tamasudare trên sân khấu phụ cũng thu hút rất đông người xem. Có lẽ những ai được ngắm hoa anh đào và thưởng thức những màn biểu diễn truyền thống đều có ấn tượng đặc biệt về tuần lễ Nhật Bản và lễ hội hoa Anh đào tại Việt Nam.

Châu Như Quỳnh - Hoài Nam