Hồ sơ mã số 6104

06/10/2026

Mẹ tha hương làm thuê, cậu bé lớp 7 một mình lo cuộc sống

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thường và trực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

Người mẹ đơn thân xuống Hà Nội làm giúp việc, chắt chiu từng đồng để trả nợ, ở quê, Vũ phải tự xoay xở cuộc sống. Có những hôm, bữa cơm của cậu bé lớp 7 chỉ có rau lang luộc chấm mắm.

Từ trường học trở về, vẫn nguyên bộ đồng phục học sinh, em Hà Giáp Lâm Vũ (SN 2013, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ), vội cắp chiếc rổ nhựa ra sau nhà hái rau lang.

Vừa lúi húi ngắt từng ngọn rau, cậu học trò lớp 7 vừa kể với chúng tôi: “Mẹ cháu xuống Hà Nội làm giúp việc. Ở nhà 1 mình nên có hôm cháu luộc rau lang chấm mắm ăn với cơm. Mẹ cháu hay đau ốm, ở quê không biết làm gì ra tiền nên phải xuống thành phố kiếm việc, dành dụm trả nợ.

Cháu ăn gì cũng được, miễn no bụng để còn đi học. Cháu chỉ mong mẹ có việc làm, đỡ vất vả và sớm trả hết nợ”.

Mẹ tha hương làm thuê, cậu bé lớp 7 một mình lo cuộc sống - 1

Những luống rau lang sau nhà là "cứu cánh" của cậu học trò lớp 7 (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Nguyễn Công Nghĩa, Trưởng thôn Xuân Tiến, xác nhận mẹ cháu Vũ là chị Hà Thị Luyến (SN 1991), đang làm thuê ở Hà Nội.

Biết Vũ thường xuyên ở nhà 1 mình, họ hàng, bà con lối xóm và cán bộ thôn vẫn qua lại thăm nom, đỡ đần. Thế nhưng, những bữa cơm vắng mẹ và những đêm chỉ có 1 mình trong căn nhà lá đã trở thành điều cậu bé phải sớm tập quen từ khi còn nhỏ.

Đưa mắt nhìn quanh nơi ở của 2 mẹ con Vũ, chúng tôi không khỏi ái ngại. Căn nhà ông bà ngoại Vũ để lại đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái lá cọ qua năm tháng đã xơ xác, nhiều chỗ mục nát; những tấm phên nứa làm vách cũng mục ruỗng. Cánh cửa ghép bằng gỗ tạp xiêu vẹo, không còn lành lặn.

Mẹ tha hương làm thuê, cậu bé lớp 7 một mình lo cuộc sống - 2

Căn nhà mái lá, vách nứa ông bà ngoại Vũ để lại đã mục nát, không còn đảm bảo an toàn (Ảnh: Hương Hồng).

“Những hôm mưa bão, cháu sợ mái nhà bị tốc nên phải chạy sang hàng xóm trú nhờ. Đợi khi trời tạnh hẳn, cháu mới dám về. Giờ cháu chỉ ước có 1 ngôi nhà xây bằng gạch, để những ngày mưa gió không phải chạy đi đâu, cháu cũng yên tâm học hành hơn…”, Vũ ngước nhìn lên mái lá xơ xác, khẽ nói.

Qua lời kể của Trưởng thôn Xuân Tiến, chúng tôi được biết chị Luyến sinh ra trong 1 gia đình nghèo, đông con. Bố mẹ chị lần lượt qua đời vào năm 2004 và 2007. Khi ấy, hầu hết anh chị em của chị Luyến vẫn chưa trưởng thành.

Năm 2013, chị Luyến kết hôn. Khi con trai Hà Giáp Lâm Vũ vừa tròn 1 tuổi,  vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn không thể hoá giải. "Đường ai nấy đi", tay trắng, chị Luyến ôm con về tá túc trong căn nhà lá của bố mẹ để lại.

Mẹ tha hương làm thuê, cậu bé lớp 7 một mình lo cuộc sống - 3

Thương mẹ đau ốm vẫn phải đi làm giúp việc xa nhà, Vũ tự lo sinh hoạt và cố gắng tiết kiệm từng khoản nhỏ (Ảnh: Hương Hồng).

Vốn mang nhiều bệnh trong người, chị Luyến không thể làm những công việc nặng nhọc. Mong có nguồn thu nhập ổn định để nuôi con, người mẹ đơn thân vay ngân hàng 30 triệu đồng, xoay thêm họ hàng 20 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi lợn.

Thế nhưng, đàn lợn bị dịch bệnh rồi chết hết. Khoản đầu tư mất trắng, nợ 50 triệu đồng vẫn còn nguyên, cuộc sống của 2 mẹ con càng thêm chật vật.

Không biết làm gì ra tiền, chị Luyến rời quê xuống Hà Nội làm giúp việc. Con trai còn nhỏ, chị đành nhờ cậy họ hàng và bà con lối xóm cùng chính quyền địa phương trông nom giúp.

Mẹ tha hương làm thuê, cậu bé lớp 7 một mình lo cuộc sống - 4

Cậu học trò lớp 7 ao ước có được căn nhà xây bằng gạch, để không phải chạy tìm chỗ trú mỗi khi mưa bão (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Nghĩa chia sẻ cùng phóng viên Dân trí: “Gia đình chị Luyến thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương.

Chị Luyến đi làm ăn xa, mấy năm gần đây chỉ mình cậu bé Vũ ở trong căn nhà cũ nát này, chúng tôi lo lắm, nhất là vào mùa mưa bão. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp mẹ con chị Luyến có điều kiện xây 1 căn nhà nhỏ, để cháu Vũ được sống an toàn, yên tâm đến trường”, ông Nghĩa bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Hà Thị Luyến
Địa chỉ: Thôn Xuân Tiến, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 6104

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác