
Mất chồng và con trong trận lũ quét cách đây 14 năm, chị Pham gượng dậy nuôi đứa con trai còn lại. Biến cố một lần nữa ập xuống khi chị bất ngờ đột quỵ, đẩy 2 mẹ con vào cảnh cùng quẫn.

Bất ngờ đột quỵ, chị Pham liệt nửa người, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người con trai (Ảnh: Hương Hồng).
Bác sĩ mong bạn đọc chung tay giúp đỡ góa phụ nghèo
Chúng tôi tới Bệnh viện Châm cứu Trung ương thăm chị Triệu Mùi Pham (SN 1982, dân tộc Dao, trú tại xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng), ngay sau khi biết tin chị đang được điều trị ở bệnh viện.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, khoa Đột quỵ, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, cho biết: “Bệnh nhân Pham nhập viện trong tình trạng liệt nửa người bên trái do nhồi máu não, cơ thể yếu, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hoàn toàn vào con trai.
Do được đưa đến viện khá muộn nên việc điều trị gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau 2 đợt điều trị tích cực, bệnh nhân đã đáp ứng tốt, nửa người bị liệt bắt đầu có dấu hiệu cải thiện.
Nếu được tiếp tục điều trị tích cực theo đúng phác đồ, bệnh nhân có khả năng hồi phục cao. Điều chúng tôi trăn trở là hoàn cảnh gia đình quá éo le, khó có thể theo việc điều trị lâu dài với chi phí khoảng 25 triệu đồng mỗi đợt. Chính vì vậy, chúng tôi mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân...".

Trận lũ quét kinh hoàng 14 năm trước đã cướp đi chồng và đứa con trai út của chị Pham (Ảnh: Hương Hồng).
Nằm trên giường bệnh, khắp cơ thể chị Pham chi chít những mũi kim châm cứu. Các bác sĩ đang nỗ lực áp dụng những phương pháp điều trị tốt nhất, hy vọng giúp chị từng bước phục hồi cảm giác và khả năng vận động.
Túc trực ở bên, Đặng Kiềm Nần (SN 2001, con trai chị Pham) vừa nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho mẹ, vừa động viên: "Mẹ cố lên, bác sĩ bảo mấy hôm nay bệnh của mẹ đỡ hơn nhiều rồi...". Nghe con trai nói, từ trong hốc mắt trũng sâu của chị Pham, những giọt nước mắt ứa ra lăn dài trên gương mặt đen sạm, khắc khổ.
Nần cho biết, sau cơn đột quỵ, mẹ em nói rất khó. Những giọt nước mắt vừa rồi là cách mà mẹ cậu bày tỏ niềm vui khi biết sức khỏe đang dần có chuyển biến tích cực.

Người đàn goá đang được điều trị ở khoa Đột quỵ, Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Ảnh: Hương Hồng).
Tiếng nấc nghẹn của người con sau 14 năm mất cha và em trai
Kể về hoàn cảnh gia đình, chàng trai 25 tuổi nhìn xa xăm, mắt đỏ hoe. Ký ức về trận lũ quyét kinh hoàng xảy ra 14 năm trước cướp đi cha và em trai ùa về khiến Nần bật khóc.
“Đêm hôm ấy lũ về, cuốn trôi nhà. Mẹ ôm em bám được vào bụi tre nên thoát chết, còn bố và em trai em không kịp…”, Nần kể, giọng nghẹn lại.
Trở thành góa phụ ở tuổi 30, chị Pham vượt lên nỗi đau, tần tảo hôm sớm làm nương rẫy nuôi nấng đứa con trai may mắn thoát nạn. Hoàn cảnh quá khó khăn, học hết lớp 5, Nần nghỉ học, theo mẹ làm nương, chăn trâu, nuôi lợn..., đỡ đần mọi việc trong gia đình.
Căn nhà của 2 mẹ con Nần trước đây xuống cấp, mục nát. Để có tiền đối ứng theo Chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo, mẹ con Nần phải vay ngân hàng. Nhân đó, Nần bàn với mẹ vay thêm vốn để phát triển chăn nuôi.
Thế nhưng, khi căn nhà vừa dựng xong, tai họa lại một lần nữa ập xuống gia đình nghèo. Ngày 19/4, trong lúc cho lợn ăn, chị Pham bất ngờ đột quỵ, ngã gục ngay trong chuồng lợn. Sau khi được cấp cứu tại địa phương, chị được chuyển xuống Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Gánh nợ cũ 200 triệu đồng trên vai, chàng trai 25 tuổi không biết phải xoay xở ra sao cho những ngày điều trị sắp tới của mẹ (Ảnh: Hương Hồng).
Để có tiền cứu mẹ, Nần đành bán cả 3 con trâu, đàn lợn vừa mới mua bằng tiền vay ngân hàng. Nhưng, khoản tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt sau những ngày chạy chữa.
Khoản nợ cũ hơn 200 triệu đồng chưa trả được đồng nào, giờ đây Nần không biết phải xoay xở ra sao cho những đợt điều trị tiếp theo của mẹ.
"Bố và em trai em đã mất rồi, em chỉ còn người thân duy nhất là mẹ thôi…", Nần khóc nấc, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
Nghe thấy tiếng nấc của con trai, chị Pham gắng gượng quay đầu nhìn sang. Đôi mắt người mẹ đỏ hoe. Đôi môi méo lệch sau cơn đột quỵ khẽ mấp máy. Phải rất khó khăn, chị mới cất thành tiếng: "Xin thương mẹ con em!...".
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Đặng Kiềm NầnĐịa chỉ: xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.














