Chồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Nửa đêm giá lạnh, vừa chợp mắt thì bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, trú xóm 11, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng ú ớ, gào thét của người chồng bị tai biến đang nằm giường bên.
Biết chồng lên cơn nhức, bà ủ đứa cháu nội Hồ Bảo Ngọc (5 tháng tuổi) ngủ yên rồi lén dậy thay bỉm, lấy thuốc giảm đau cho chồng uống và xoa bóp chân tay.
Bà Loan gồng gánh nuôi cháu đang khát sữa (Ảnh: Nguyễn Phê).
Cơn đau qua, ông Hồ Ngọc Giao (70 tuổi, chồng bà Loan) chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc bé Ngọc thức giấc, khóc vì khát sữa. Giống như nhiều đêm khác, bà Loan thức trắng để lo cho chồng và cháu. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ, già nua của người phụ nữ này.
"Chồng tôi bị tai biến, nằm một chỗ đã 7 năm. 4 tháng trước, con dâu sinh cháu nội đầu lòng được 1 tháng thì quyết định sống ly thân với con trai, để cháu còn đỏ hỏn lại cho tôi chăm sóc. Tuổi già, sức yếu, vừa chăm chồng vừa lo cho cháu", bà Loan thở dài, nói.
Vợ chồng bà Loan có 4 con gái, 1 con trai. Các con gái đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, làm ăn xa nhà. Năm ngoái, qua mai mối, người con trai của bà là anh Hồ Hữu Chiến (37 tuổi) cũng cưới được vợ.
7 năm trước, ông Giao không may bị tai biến, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân.
Bà Loan vừa chăm sóc chồng bị tai biến nằm một chỗ, vừa trông cháu 5 tháng tuổi (Ảnh: Nguyễn Phê).
"Do 1 biến cố nên mãi đến 36 tuổi tôi mới lấy vợ và được làm cha. Cứ nghĩ sẽ được sống ấm êm bên gia đình nhỏ. Nào ngờ, con sinh được 1 tháng thì vợ quyết định ly thân, để lại con gái cho tôi và mẹ già nuôi dưỡng", anh Chiến chia sẻ.
Ông Nguyễn Huy Tùng, Trưởng xóm 11, xã Quỳnh Tân cho biết, gia đình bà Loan trước giờ sống phụ thuộc vào nông nghiệp và ai thuê gì làm nấy. Từ ngày chồng tai biến nằm một chỗ, bà Loan phải túc trực, chăm sóc.
Nhiều tháng nay, một mình bà vừa chăm chồng và cháu nội rất vất vả, không làm được gì. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào người con trai nhưng không có việc làm ổn định.
Trước đây, anh Chiến làm thuê ở Hà Tĩnh. Từ ngày lấy vợ và sinh con, anh về nhà, ai thuê gì làm nấy, công việc không ổn định. Ngày anh Chiến đi làm, đêm đến phụ bà Loan chăm bố và con gái thơ dại.
Vì không được bú sữa nên bé Ngọc thường hay khóc (Ảnh: Nguyễn Phê).
"Chỉ tính riêng tiền bỉm, sữa của 2 ông cháu mỗi tháng hết khoảng 4 triệu đồng. Đó là chưa kể chi tiêu, sinh hoạt cho cả gia đình. Số phận chồng tôi như vậy thì đành chấp nhận, chỉ thương cháu sống cảnh thiếu thốn. Giờ tuổi già sức yếu không làm được gì, chỉ mong khỏe để rau cháo qua ngày chăm chồng, bế cháu mà thôi", bà Loan chia sẻ.
Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch xã Quỳnh Tân cho biết, gia đình bà Loan là một trong những hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã. Chồng bà bị tai biến nặng một chỗ suốt nhiều năm.
Một mình bà Loan vừa chăm chồng vừa lo cho cháu nên rất vất vả. Bà Loan tuổi già sức yếu, không thể đi làm như trước. Kinh tế chỉ trông chờ vào người con trai nhưng công việc không ổn định.
"Thấu hiểu hoàn cảnh, chính quyền địa phương, bà con thôn xóm cũng rất quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ. Sự sống của ông Giao cũng như tương lai của cháu nội vừa 5 tháng tuổi đang rất cần sự cưu mang, giúp đỡ của nhà hảo tâm", ông Tâm chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Đậu Thị LoanĐịa chỉ: Xóm 11, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0975415613 - anh Chiến.
Số tài khoản của anh Hồ Hữu Chiến (bố của cháu Ngọc): 12505588689999, ngân hàng Mbbank.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.