Hành trình tìm bạn của con đã lớn khôn

(Dân trí) - Không phải ngẫu nhiên mà chương trình cũng như quý phụ huynh cho con em mình khi thực hiện hành trình trong “Con đã lớn khôn” sẽ cùng đi với nhau từ 2-3 bé. Điều này sẽ vừa làm phong phú chuyến đi, khi những tính cách khác nhau cùng được thể hiện trong cùng một mục đích chung; vừa qua đó giúp phụ huynh kiểm tra được sự giao tiếp và phản ứng của trẻ đối với người khác như thế nào.

Và có lẽ khi xem tập phát sóng lần này, việc hoàn thành nhiệm vụ ra sao không còn là vấn đề chính được quan tâm nữa. Thay vào đó, mối lo lắng, hồi hộp và mong chờ từng diễn biến mà người xem dành cho các bé là khi chúng bị lạc nhau.

 

Cậu bé Boo (tên thật là Võ Nguyễn Nhất Huy, 5 tuổi) cùng cô bạn Úc (Nguyễn Thảo Vy, 4 tuổi) và Bống (Hoàng Thiên Vy, 4 tuổi) đã rất phấn khởi trong giai đoạn đầu của hành trình, khi được giao nhiệm vụ cầm biên lai đến tiệm lấy đèn lồng, chuông gió và tranh thư pháp mang về cho ba trang trí.

 

Nhưng cũng chính cái biên lai đó đã gây nên một rắc rối có thể xem là vô cùng lớn đối với các bé. Rơi mất biên lai, phải quay lại tìm chứ ! Nhưng lại để lạc bạn Bống. Boo và Úc phải làm sao đây ?
 
Hành trình tìm bạn của con đã lớn khôn


 

Bạn sẽ không thể cầm lòng được trước hình ảnh mếu máo, nước mắt giàn giụa khi bị hai bạn đi chung “bỏ rơi” của bé Bống. Làm sao chúng tìm được ra nhau đây ?

 

Đón xem tập 113 của chương trình “Con đã lớn khôn” lúc 18h thứ bảy ngày 21/09 trên kênh HTV7 để tìm câu trả lời nhé !

 

Thông qua những hành động, cách giải quyết vấn đề đó của trẻ, cùng những bình luận, nhận xét đầy kinh nghiệm từ những chuyên gia tâm lý tại trường quay, quý khán giả cùng những bậc phụ huynh sẽ có những lời khuyên, cũng như hiểu rõ hơn về thế giới của trẻ, để từ đó có hướng rèn dạy trẻ đúng cách.