1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Y án băng nhóm cướp vàng giữa đường

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, nhóm thanh niên mật phục theo dõi quá trình đi giao dịch của nhân viên tiệm vàng. Sau khi đã nắm rõ quy luật, chúng ra tay đánh chặn cướp đi số vàng lớn.

Ngày 25/10, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm đối với 2 bị cáo Lê Vũ Hoàng Phương (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Quốc Long (25 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang) về tội: “Cướp tài sản”. HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm là 17 và 15 năm tù đối với Phương và Long.

Trước đó, Phương và Long đã bị tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 17 và 15 năm tù cùng tội danh trên. Đồng bọn của Phương, Long là Phan Hoàng Anh Kiệt (30 tuổi, ngụ Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang) cũng bị phạt 15 năm tù. Tuy nhiên, sau khi án sơ thẩm tuyên, chỉ có Long, Phương kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, để có tiền tiêu xài, Phương, Long, Kiệt và một số đối tượng khác gồm: Bùi Quang Hiệp, Trần Hồng Nghĩa, Nguyễn Minh Hiền rủ nhau đi cướp tài sản.

Chúng thấy anh Tiêu Quí Cường (ngụ P.5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) là người làm thuê cho một tiệm vàng ở Trà Vinh thường xuyên được ông chủ giao mang tiền hoặc vàng sang các tiệm vàng ở thị xã Châu Đốc, An Giang để bán, phân kim hoặc mua vàng đem về cho ông chủ bán lại.
 
Y án băng nhóm cướp vàng giữa đường - 1
Phương (phải) và Long tại tòa phúc thẩm

Để thực hiện kế hoạch, băng nhóm này phân công nhiệm vụ từng thành viên chia nhau theo dõi quy luật đi lại của anh Cường. Từ tháng 2 đến tháng 10/2010, băng nhóm này luôn bố trí người mai phục tại các quán cà phê, bến phà Vàm Cống để theo dõi anh Cường. Long, Phương còn vào tận thành phố Long Xuyên thuê xe bán bánh mì đẩy đi khắp thành phố để bán nhưng nhằm mục đích xem anh Cường giao dịch mua bán vàng với ai…

Sau thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế, băng nhóm này quyết định chọn địa điểm đánh cướp là trên Quốc lộ 80, thuộc ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Bởi, nơi đây vắng người, ít dân cư qua lại nên rất thuận tiện để ra tay.

Đến tháng 8/2010, sau khi nắm được quy luật cũng như việc mua bán vàng của anh Cường, Nguyễn Minh Hiền phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Theo đó, Nghĩa, Hiệp, Long có nhiệm vụ điều khiển xe mô tô ép cho anh Cường té ngã, Nghĩa, Hiệp đánh Cường còn Long có nhiệm vụ lấy chìa khóa xe và túi xách đựng tiền, vàng để không cho anh Cường truy đuổi theo. Phương, Kiệt có nhiệm vụ đứng canh đường gần địa điểm cướp, nếu thấy có người dân đến giúp thì ngăn cản, còn Hiền có nhiệm vụ điều khiển xe chạy phía sau đồng bọn. Sau khi cướp được tiền nếu có người dân truy đuổi thì Hiền thực hiện cản đường cho đồng bọn tẩu thoát.

Khoảng 11h30 ngày 2/10/2010, anh Cường giao dịch vàng xong thì lên xe gắn máy về lại Trà Vinh. Trên đường qua địa phận huyện Lấp Vò, Đồng Tháp thì bị băng cướp của Hiền ép xe té ngã. Y như kịch bản, Nghĩa đánh liên tiếp làm anh Cường bất tỉnh. Các tên còn lại nhanh chóng cướp túi xách của anh Cường bên trong có 1,2 tỷ đồng rồi chạy về phía An Giang. Chúng chia cho Phương, Kiệt mỗi người 100 triệu đồng, số tiền còn lại chúng chia theo công sức từng thành viên bỏ ra trong phi vụ làm ăn này.

Sau khi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh Cường tỉnh lại và liền đến công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp trình báo sự việc. Qua điều tra, xác minh, công an đã bắt giữ Long, Phương, Kiệt để đưa ra xét xử. Các tên còn lại là Hiền, Hiệp, Nghĩa đã bỏ trốn nên bị công an phát lệnh truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

Công Quang