1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM:

Xuống sông “giải nhiệt” sau chầu nhậu, một người mất tích

(Dân trí) – Sau chầu nhậu, ông Mười cởi quần áo nhảy xuống sông tắm “giải nhiệt” và bị nước cuốn trôi. Đến tối ngày 30/4 tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Đoạn sông xảy ra vụ mất tích
Đoạn sông xảy ra vụ mất tích

Vụ việc xảy ra vào chiều 30/4 tại rạch Cả Cấm, đường Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều cùng ngày, ông Lê Văn Mười (46 tuổi) cùng hai người bạn là ông Phạm Phi Hùng (43 tuổi) và anh Nguyễn Minh Huy (28 tuổi, cả ba cùng ngụ quận 4) ngồi nhậu ở vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh bên cạnh rạch Cả Cấm.

Lính cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích
Lính cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích

Khi chầu nhậu vừa kết thúc thì ông Mười đòi xuống rạch tắm để “giải nhiệt”. Thấy bạn nhậu đã ngà ngà say nên ông Hùng và anh Huy đã ngăn cản nhưng bất thành.

Ông Mười bơi ra đến giữa sông rạch Cả Cấm thì bị nước nhấn chìm, cuốn trôi vào cống. Thấy ông Mười gặp nạn, ông Hùng lao xuống cứu nhưng cũng bị nước cuốn trôi qua cống dài khoảng 40m. Ông Hùng may mắn thoát nạn nhưng ông Mười đã mất tích.

Nhận tin báo, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở CS PCCC được điều động đến hiện trường. Nhiều thợ lặn thay nhau ngụp lặn nhưng đến tối cùng ngày vẫn chưa tìm thấy người bị mất tích.

Rất đông người dân dõi theo cuộc tìm kiếm của lính cứu hộ
Rất đông người dân dõi theo cuộc tìm kiếm của lính cứu hộ

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng trên bờ dõi theo vụ việc ông Mười mất tích dưới sông.

Trước đó, vào lúc 13h20’ ngày 30/4, tại đập thủy lợi ở xã Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) anh Trần Quang (18 tuổi, ngụ phường 12, TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng) được phát hiện chết đuối khi xuống đập nước tắm.

Nhiều nhân chứng cho biết, do được nghỉ lễ, Quang cùng nhóm bạn từ Đà Lạt đến chơi nhà một người bạn tại thành phố Bảo Lộc. Trưa cùng ngày, cả nhóm ra đập thủy điện tắm thì tai nạn thương tâm xảy ra. 

Thế Phong