1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xử phạt hành chính người đàn ông cố thủ trong Nhà thờ Đức Bà

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người đàn ông đột nhập Nhà thờ Đức Bà (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) cố thủ suốt 12 tiếng, ngày 28/9, đại diện công an quận 1, TPHCM cho biết đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an phường Bến Nghé để xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, quê Đắk Lắk).

Theo đó, sau khi xác minh thông tin, Công an quận 1, TPHCM đã chuyển toàn bộ vụ việc cho Công an phường Bến Nghé để ra quyết định xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn Hiến.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, tối 25/9, người dân trình báo có nhìn thấy 1 thanh niên xông vào Nhà thờ Đức Bà rồi chốt trái cửa bên trong.

Nguyễn Văn Hiến thời điểm bị đưa về trụ sở công an để làm việc
Nguyễn Văn Hiến thời điểm bị đưa về trụ sở công an để làm việc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 1 và đại diện Nhà thờ nhanh chóng đến hiện trường, tuy nhiên “kẻ đột nhập” đã khóa trái cửa nên lực lượng chức năng phải tiến hành phá lối thông gió để vào bên trong nhà thờ kiểm tra.

Đến 4h sáng 26/9, công an cùng cha xứ, quản lý nhà thờ đã tiến hành rà soát khắp nơi nhưng không phát hiện được người lạ đột nhập vào nhà thờ, cũng như xác định nhà thờ không mất tài sản gì.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, một số giáo dân đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các ngóc ngách của Nhà thờ thêm lần nữa. Bất ngờ, giáo dân phát hiện một nam thanh niên ẩn náu ở chuồng nuôi bồ câu trên nóc Nhà thờ nên họ trình báo công an phường có mặt, đưa người này về làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiến khai nhận, trước đây có làm phụ bếp cho một nhà hàng ở trung tâm TPHCM nhưng gần đây đã nghỉ việc. Chiều tối 25/9 Hiến tình cờ đi ngang qua Nhà thờ Đức Bà và nảy sinh ý định trộm tiền công đức để mua vé xe về quê.

Nhà thờ Đức Bà mà Hiến đột nhập với mục đích trộm cắp
Nhà thờ Đức Bà mà Hiến đột nhập với mục đích trộm cắp

Khi cạy cửa vào được bên trong nhà thờ, Hiến khóa trái cửa, lục lọi tìm kiếm nhưng không phát hiện tài sản gì có giá trị.

Hiến đã tranh thủ nghỉ ngơi, giặt đồ tại khu vực nhà kho của Nhà thờ và định lấy mì tôm nấu ăn cho đỡ đói nhưng chưa kịp nấu thì nghe tiếng lực lượng công an phong tỏa bên ngoài.

Hiến leo lên chuồng nuôi bồ câu trên nóc nhà thờ ẩn náu cho đến khi bị phát hiện.

Đình Thảo

Xử phạt hành chính người đàn ông cố thủ trong Nhà thờ Đức Bà - 3