1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xử lý thai trứng cho bé gái 12 tuổi

Ngày 28/4, BV Từ Dũ vừa mới nạo ra khoảng 200g thai trứng từ tử cung của một cô bé học lớp 5, ngụ tại Quận 12, TPHCM. Đây là lần đầu tiên, bệnh viện tiếp nhận một ca mang thai trứng lúc 12 tuổi.

Bé Mai Hoa (tên bệnh nhân đã được đổi) sinh năm 1996, hiện đang học lớp năm tại một trường cấp 1 ở quận Gò Vấp. Mai Hoa bị trễ kinh hơn một tháng, bụng to ra và thường xuyên mệt mỏi, biếng ăn.

 

Ngày 24/4, bà Lan,  mẹ của bệnh nhân đã đưa bé vào BV Từ Dũ để khám. Thoạt tiên, các bác sĩ cho rằng cô bé có thể bị u nang buồng trứng. Tuy nhiên, qua kết quả siêu âm và một số các xét nghiệm chuyên biệt, bác sĩ khẳng định Mai Hoa bị thai trứng được hơn một tháng. Khối u trong tử cung có kích thước 45 x 63mm.

"Thai trứng thường xảy ra ở hai đầu mút của lứa tuổi sinh sản, nhỏ quá hoặc lớn quá. Trường hợp bệnh nhân 12 tuổi này thuộc nhóm nguy cơ cao. Thông thường, 80% ca thai trứng là lành tính. Nhưng với những nhóm nguy cơ cao, thai trứng biến đổi bất thường, tỷ lệ biến thành ung thư là từ 30 - 50%" - BS. Phạm Thị Tuyết Nga, Phó khoa Ung thư Phụ khoa - BV Từ Dũ, nói.

Ở tuổi 12, tuy Mai Hoa đã có kinh được hơn 1 năm, nhưng trứng vẫn chưa trưởng thành hẳn, trong khi tử cung cũng chưa phát triển hoàn thiện dẫn đến hiện tượng thai trứng.

Bệnh nhân Mai Hoa sẽ được điều trị bằng một số loại hóa chất để ngăn ngừa ung thư sau khi tình trạng sức khoẻ của cô bé hồi phục.

 

Cách đây gần 3 tháng, gần nhà bé Hoa có một người đàn ông 29 tuổi, tên Hải (thường gọi là Tèo) đến cư ngụ. Hải thường xuyên đến uống cà phê tại nhà bà Lan, và đùa giỡn với Hoa như "anh em trong nhà".

 

Bà Lan cho biết, cách đây khoảng hơn một tháng, do bà Lan bận việc nên có nhờ Hải đưa đón bé Hoa đi học một lần. Sau đó, trong một lần đi học về, bé Hoa tỏ ra mệt mỏi, không muốn ăn uống. Ngày hôm sau bé lại muốn nghỉ học vì bị cảm. Mọi người trong nhà cho bé uống thuốc và động viên bé đi học.

 

Đến khi bụng bé bắt đầu to ra, người mẹ lo lắng tra hỏi. Lúc đó, bé Hoa kế: "Có một hôm, chú Hải vào thẳng trường, gặp cô giáo, nói rằng nhà Hoa có chuyện nên xin phép cho Hoa về sớm. Sau đó, chú Hải chở Hoa đi thẳng ra Thủ Đức, cho uống nước và đến một khu nhà trọ.  Sau đó, Hoa không biết gì hết. Lúc tỉnh dậy, trên người vẫn còn mặc quần áo. Chú Hải chở Hoa về trường vào lúc 11h trưa, và ba của Hoa đến đón như thường lệ."

 

Ngay sau khi biết con mình mang thai, ba của Hoa đã làm đơn lên công an phường Thới An. Hải hiện đang bị tạm giữ để điều tra.

 

Theo Hương Cát
VietNamNet