1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xót xa người mẹ già mong con... chết trước mình!

(Dân trí) - “Giờ tôi chỉ cầu mong cho con chết trước tôi; vì nếu chẳng may tôi mất rồi thì không biết ai sẽ lo cho nó…”, người mẹ già não nề chia sẻ.

Đó là lời tâm sự đau lòng của bà Trương Thị Cựu (76 tuổi, quê Bình Định) khi nói về đứa con gái tật nguyền bất hạnh của mình. Nằm bất động trên giường nghe mẹ nói, chị Trương Thị Minh Tâm (37 tuổi) quơ tay ú ớ, 2 dòng nước mắt vô thức lăn dài trên đôi gò má.

Bà Cựu và đứa con gái tật nguyền suốt ngày nằm bất động trên giường

Bà Cựu và đứa con gái tật nguyền suốt ngày nằm bất động trên giường

Gần 40 năm trước, bà Trương Thị Cựu và chồng là ông Nguyễn Văn Lung cưới nhau, hơn 10 năm mới sinh được cô con gái duy nhất là chị Trương Thị Minh Tâm. Sau những chuyến đi biển dài ngày trở về, niềm hạnh phúc vô bờ của người cha là được ôm con vào lòng.

Tấm ảnh thuở bé xinh xắn của chị Tâm luôn được mẹ chị cất giữ cẩn thận bên người
Tấm ảnh thuở bé xinh xắn của chị Tâm luôn được mẹ chị cất giữ cẩn thận bên người

Năm chị Tâm lên 9 tuổi, một cơn bệnh hiểm nghèo bất ngờ ập đến. Dù vợ chồng bà Cựu đã bán hết tài sản, nhà cửa để chạy chữa cho con nhưng đứa bé vẫn không thoát được kiếp sống thực vật, không thể nói cười, chỉ nằm bất động.

Quá đau buồn, chỉ một năm sau người chồng lại qua đời để lại mọi gánh nặng lên vai người vợ. Hai mẹ con bà Cựu trôi dạt về khu xóm đạo Giáo xứ Tam Hà ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM. Hàng chục năm trời, bà Cựu đêm làm kẹo mè xửng, ngày bồng con đón xe buýt từ Thủ Đức ra khu chợ Bến Thành, quận 1 để bán kiếm tiền mưu sinh và thuốc thang cho con. Những năm gần đây, do tuổi cao sức yếu, 2 mắt mờ đục, bà Cựu không thể đưa con đi theo, đành khóa cửa phòng trọ để con nằm bất động một mình trên giường.

“Sáng sớm tôi dậy vệ sinh và cho con ăn. Xong tôi đón xe đi bán đến đầu giờ chiều mới về với con. Những lúc như thế nếu Tâm có tiểu tiện thì cũng đành chịu, khi về tôi sẽ dọn rửa”, bà Cựu chia sẻ.

Theo bà Cựu, mỗi ngày bà chỉ kiếm được vài chục ngàn đủ để trang trải cuộc sống của 2 mẹ con và tiền nhà trọ 400 ngàn đồng mỗi tháng. Riêng tiền điện nước thì chủ nhà trọ thương tình miễn phí.

Trước hoàn cảnh bi đát của mẹ con bà Cựu, người dân và chính quyền địa phương cũng thường xuyên chung tay giúp đỡ, nhất là những lúc người mẹ già lâm cơn đau bệnh.

Cô gái tật nguyền bất hạnh này còn bị yêu râu xanh Đào Văn Quý nhẫn tâm hãm hiếp.

Cô gái tật nguyền bất hạnh này còn bị "yêu râu xanh" Đào Văn Quý nhẫn tâm hãm hiếp.

Vậy mà tên “thú đội lốt người” Đào Văn Quý (57 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) lại tàn nhẫn cưỡng bức cô gái tật nguyền khiến người dân vô cùng căm phẫn.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, tối ngày 7/11, trong lúc bà Cựu khép cửa đi ra ngoài, tên Quý đang trên đường đi bán vé số đã cạy cửa vào nhà bà hãm hiếp chị Tâm. Do nạn nhân không thể kêu la, chống cự nên kẻ thủ ác đã dễ dàng thực hiện hành vi thú tính của mình. Lúc này, người hàng xóm phát hiện đã truy hô và cùng đông đảo người dân ập đến bắt quả tang tội ác tày trời của Quý. Công an phường Tam Phú ngay sau đó cũng có mặt đưa tên “yêu râu xanh” về phường.

Tại trụ sở công an, tên Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của tên này, đây không phải là lần đầu tiên hắn cưỡng bức chị Tâm. Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố, bắt giam tên Quý về hành vi “hiếp dâm”.

Trong căn nhà trọ tồi tàn ẩm thấp, chị Tâm nằm trên chiếc giường cũ nát, ngước mắt vô hồn nhìn khách lạ. Nghe mẹ bày tỏ nỗi lo tuổi già chết đi không ai lo cho con, chị Tâm ú ớ, 2 dòng nước mắt lăn dài dường như cũng tủi cho số phận của 2 mẹ con.

Ông Lưu Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tam Phú, chia sẻ về hoàn cảnh thương tâm của 2 mẹ con bà Cựu, cho biết chính quyền địa phương dù rất quan tâm giúp đỡ nhưng vẫn cần lắm những tấm lòng hảo tâm.

Vũ Lê