1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xôn xao “bàn chân khổng lồ” thứ 2 ở Phú Thọ

Trong mười ngày qua, hàng nghìn người dân từ các địa phương lũ lượt kéo về khu vực tổ 25, phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ để xem một bàn chân khổng lồ, in trên đá tại Cảng Việt Trì.


Xôn xao “bàn chân khổng lồ” thứ 2 ở Phú Thọ - 1

Vết chân trái khổng lồ nằm trên một tảng đá bên hữu ngạn bờ sông Lô
 
Vết chân khổng lồ nằm ở phía hữu ngạn sông Lô, toàn bộ được in gọn trên một ghềnh đá sát bờ sông, cách mép nước khoảng 5m. Cách đấy không xa là ngã ba Bạch Hạc.

 

Vết chân nổi rất rõ trên tảng đá rộng ở tổ 25, phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.

 

Đây là bàn chân trái có 5 ngón. Ngón cái chõe ra như ngón chân người Giao Chỉ xưa. Để tiện lợi hơn cho việc quan sát và chụp ảnh của du khách, người dân ở đây đã dùng gạch viền xung quanh để vết chân nổi rõ trên mặt đá.

 

Ông Bùi Văn Tài, Phó chủ tịch UBND phường Bến Gót tới tận hiện trường và tiến hành đo đạc chính xác kích thước của “bàn chân khổng lồ”.
 
Xôn xao “bàn chân khổng lồ” thứ 2 ở Phú Thọ - 2
Nhiều người tò mò còn vào ướm thử. Chiều dài của bàn chân người bình thường cũng chỉ bằng chiều rộng ngón út của bàn chân khổng lồ.

 

Chiều dài bàn chân đạt 2,6m, chiều ngang chỗ rộng nhất là 1,3m và chỗ hẹp nhất là 0,9m. Gót chân đo được độ sâu là 0,35m. Kích thước các ngón chân cũng lần lượt là: ngón cái có chiều dài 0,45m, các ngón sau chiều dài lần lượt giảm dần. Ngón út có chiều dài là 0,2m. Các ngón chân hướng vào bờ, gót chân phía ngoài lòng sông, trong tư thế một người vừa bước từ dưới sông lên .

 

Ngay sau đó, phóng viên được người dân cho biết một điều khá thú vị, đối diện bên kia sông, trong khu vực chùa Đại Bi (phường Bạch Hạc, Việt Trì) còn có một vết chân khổng lồ tương tự, nhưng là chân phải.

 

Tại chùa Đại Bi, nằm sát bên tả ngạn sông Lô là một “bàn chân khổng lồ” nhưng nhỏ hơn vết chân bên phía hữu ngạn. Bàn chân này hoàn toàn do con người tạo ra, được đắp cẩn thận bằng bê tông và cũng mô phỏng theo bàn chân của người Giao Chỉ xưa.
 
Xôn xao “bàn chân khổng lồ” thứ 2 ở Phú Thọ - 3

Vết chân khổng lồ được đắp bằng bê tông nằm bên tả ngạn bờ sông Lô 
 

Ông Thành, một người sống ở đây cho biết, năm 2007 khi hoàn thành xong việc trùng tu chùa Đại Bi, có một nhóm thợ đến đổ nên vết chân ấy. Theo ông Thành thì "trước đây ở khu vực này cũng có vết chân khổng lồ nhưng giờ đã bị nước rửa trôi. Từ đó người ta mới xây nên một vết chân giả mô phỏng lại những câu chuyện trong truyền thuyết”.

 

Vết chân còn lại nằm trong khu vực chùa Đại Bi được đắp hoàn toàn bằng bê tông dựa theo những câu chuyện truyền thuyết.
 
Xôn xao “bàn chân khổng lồ” thứ 2 ở Phú Thọ - 4

Chính quyền địa phương đang kiểm tra tính chính xác của sự việc.

 

Cũng theo ông Tài, việc lan tỏa thông tin về vết chân khổng lồ bắt đầu từ ngày 10/1/2010. Sau đó, sự việc được nhanh chóng lan đi trong khu vực thành phố Việt Trì, những hình ảnh và thông tin được đẩy lên mạng internet. Vì vậy, người dân ở các nơi biết tới mỗi lúc một đông và họ bắt đầu tìm đến đây để nhìn tận mắt.

 

Theo VTC News