1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xếp hàng từ 12h đêm để đăng ký học mẫu giáo cho con

Bất chấp cơn mưa tầm tã đêm 2/7, suốt từ 12h đêm đến sáng sớm, hàng chục bà mẹ xếp hàng ở cổng trường Mầm non Bình Minh, quận Tây Hồ (Hà Nội) để đăng ký học mẫu giáo cho con.

12h đêm 2/7, trời mưa mau. Tại cổng Trường Mầm non Bình Minh, quận Tây Hồ, một bà cụ trạc tuổi 70 lặng lẽ ngồi trong cabin chiếc xe tải đỗ cạnh cổng trường, trên tay cầm sẵn một tờ giấy trắng. 2h sáng, chị Nguyễn Thị Hồng, trú tại ngõ 514 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, đội mưa đến cổng ngôi trường này để xếp hàng mua hồ sơ đăng ký học cho con gái.

 

Bà cụ vẫy tay ra hiệu cho chị Hồng lại gần bảo: “Chị đọc tên và ngày tháng năm sinh của con bé, tôi ghi và đăng ký giúp”.

 

Chị Hồng ngạc nhiên hỏi: “Sao bà lại làm việc này?”. Bà cụ trả lời: “Tôi cũng đi đăng ký học cho cháu tôi. Nhưng nghe nói, năm nay nhà trường chỉ nhận số lượng có hạn nên tôi phải đến sớm chờ đăng ký mua hồ sơ cho cháu được đi học”.

 

Nghe vậy, chị Hồng liền đọc tên và ngày tháng năm sinh của con mình. Bà cụ một tay bật đèn pin, một tay lấy bút và ghi tên con chị vào tờ giấy đã ghi tên, tuổi một cháu bé.

 

Ít phút sau, mặc cho những đợt mưa tầm tã, cũng tại cổng trường này, các bà mẹ lần lượt có mặt với cùng một mục đích là xin cho con mình đi học. Giống như chị Hồng, những người mẹ kia cũng nhờ bà cụ ghi tên, tuổi con mình vào giấy theo thứ tự.

 

6h30, số người có mặt tại cổng trường này để xin học cho con đã lên tới con số ngoài 60. Lúc này, anh bảo vệ mở cổng trường và mang chiếc bảng đã ghi sẵn những điều kiện để đăng ký cho các cháu mầm non tới trường học.

 

Theo quy định ghi ở bảng, các cháu từ 24 đến 36 tháng tuổi, thường trú tại khu vực sẽ đủ điều kiện mua hồ sơ làm thủ tục vào Trường Mầm non Bình Minh. Đọc những điều ghi trên bảng, chị Hồng biết con mình đã quá 1 tuổi theo quy định.

 

Tuy nhiên, chị vẫn nán lại với hi vọng trường hợp của con mình sẽ được nhà trường chiếu cố. Chị nhìn vào tờ giấy bà cụ ghi thì cũng bắt gặp một số trường hợp bằng tuổi con mình.

 

Ngay khi chị phát hiện ra điều này thì đã thấy một người phụ nữ bước tới cầm lấy tờ giấy của bà cụ, lấy bút tự gạch năm sinh đã ghi trước đó của con mình để ghi vào đó một năm sinh khác cho phù hợp với điều kiện quy định. Một số trường hợp khác cũng gọi điện cho ai đó nhờ can thiệp giúp vì con mình quá tuổi.

 

Hơn 7h, bà cụ cầm tờ giấy bước vào trong trường để nộp cho bộ phận tiếp nhận. Rồi bà ngồi luôn ở đó chờ cán bộ nhà trường xướng tên phụ huynh của các cháu theo danh sách.

 

Trong số hơn 60 trường hợp tới đăng ký thì chỉ khoảng 40 trường hợp được tiếp nhận vì quy định số lượng tiếp nhận. Điều đáng nói là trong số hơn 20 trường hợp không được nhận vào học thì phần lớn đều thuộc diện đủ các điều kiện quy định. Không đăng ký được cho con đi học, nhiều phụ huynh tỏ rõ sự bức xúc.

 

Để có được ý kiến của người có trách nhiệm, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ làm việc với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Bình Minh, nhưng các cô giáo ở đây cho biết, do thời gian này đang là kỳ nghỉ hè nên Ban Giám hiệu không trực ở trường. Thỉnh thoảng mới có thành viên trong Ban Giám hiệu nhà trường đi kiểm tra.

 

Chúng tôi đề nghị các cô giáo liên hệ giúp tới gia đình một thành viên trong Ban Giám hiệu, song các cô giáo bảo không biết. Cũng theo họ thì trong thời gian này, mọi việc ở trường đều do họ tự giải quyết.

 

Không tìm được sự giải thích của lãnh đạo Trường Mầm non Bình Minh về vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ tới Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ. Nhưng qua nhiều lần liên hệ với phòng, chúng tôi cũng chưa gặp được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Theo lời cán bộ ở đây thì những lần chúng tôi liên hệ, lãnh đạo phòng đều bận họp…

 

Trẻ em đến tuổi đi học phải được đến trường, đó là quyền của các em và cũng là trách nhiệm của ngành Giáo dục. Song, từ thực tế ở Trường Mầm non Bình Minh là minh chứng cho thấy sự quá tải đến mức báo động.

 

Từ đây, dư luận sẽ hoài nghi về việc “Muốn đưa con em mình vào học ở các trường mầm non công lập cần có sự quen thân, hoặc phải như thế nào đó?”. Và nếu như những bức xúc của dư luận không được giải thích rõ ràng thì dễ tạo ra những suy diễn trái chiều, gây ảnh hưởng tâm lý tới các bậc phụ huynh và các giáo viên.

 

Theo Công An Nhân Dân