TT-Huế:
Xem "bủa lưới" tôm cá... trên bờ
(Dân trí) - Một chiếc ghe mành bằng tre có ngư dân được 20 thanh niên trai tráng khiêng ra giữa sân đình. Một người cao niên tung phẩm vật cho bầy cá. Vì quá mải mê ăn mồi nên bầy cá đã bị ngư dân trên ghe tung lưới hốt gọn.
Lễ Cung nghinh Thành hoàng làng Thai Dương chiều 13/2
Đoàn rước ghe nhộn nhịp qua phố phường
Phần hội chính thức diễn ra trong sáng 14/2 với hoạt cảnh “Bủa lưới tôm cá” rất độc đáo. Một chiếc ghe mành bằng tre có ngư dân được 20 thanh niên trai tráng khiêng ra giữa sân đình. Một người cao niên tung phẩm vật cho bầy cá (là hàng chục em nhỏ đóng). Vì quá mải mê ăn mồi (nhặt phẩm vật) nên đã bị ngư dân trên ghe tung lưới hốt gọn.
Cá một phần sẽ được dâng lên Thành hoàng, phần còn lại sẽ được chủ ghe bán cho các o, chị trong chợ. Cảnh trả giá, đem cá về chợ ồn ào như một buổi bán cá thật sự.
Quang cảnh hội cầu ngư sáng 14/2 (Ảnh: Văn Trân)
Tiếp đến là hoạt động đua ghe truyền thống để lấy các thẻ chúc tụng tứ dân là: sĩ – nông – công – thương với các câu chúc theo thứ tự: “Văn tấn võ thăng” – “Hòa cốc phong đăng” – “Ngư hà lợi lạc” – “Nhất bổn vạn lợi”.
Theo ban tổ chức lễ hội cầu ngư, đã có hơn 20.000 người dân địa phương, du khách và gần 300 Việt kiều tham gia.
Lễ hội cầu Ngư làng Thai Dương là một hoạt động đặc sắc tái hiện sinh động và hấp dẫn cuộc sống lao động, đời sống văn hóa điển hình của cộng đồng ngư dân ven biển và đầm phá Thừa Thiên - Huế.
Những hình ảnh đẹp từ lễ hội cầu Ngư độc đáo được tổ chức 3 năm một lần tại làng Thai Dương trong 2 ngày qua:
Trong bờ, các chị bán cá đang đi tới bờ biển chờ thuyền về (Ảnh: Văn Trân)
Đại Dương - Văn Trân