1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe tải nặng kéo một cảnh sát giao thông đi 3km

(Dân trí) - Sáng 10/9, một xe tải 24 tấn đã bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, kéo trung tá Nguyễn Văn Chính thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7 trên mũi xe suốt quãng đường 3km.

Theo bản tường trình của trung tá Nguyễn Văn Chính (đội CSGT số 7), vào thời điểm trên, anh phát hiện chiếc xe tải 24 tấn BKS 30N - 0759 lưu thông từ hướng đường Lương Thế Vinh ra Nguyễn Trãi.

 

Anh Chính ra tín hiệu yêu dừng xe vì vi phạm lưu hành xe và giờ cao điểm, bất ngờ lái xe tải tăng ga lao thẳng về phía anh Chính. Anh đã đu người lên ba-đờ-sốc phía trước, một tay bám vào gương trái, tay kia bám vào gạt nước.

 

“Cuộc phiêu lưu” bắt đầu từ ngã tư Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi.

 

Cũng theo bản tường trình, lái xe ô tô tải liên tục lạng lách, thậm chí nhiều lần thực hiện động tác phóng nhanh rồi bất ngờ đánh võng.

 

Sau khoảng hơn 1km, khi đến lối rẽ vào Học viện An ninh Nhân dân, chiếc xe đột ngột quay đầu bỏ chạy về ngã rẽ đường Chiến Thắng với tốc độ kinh hoàng. Thời điểm này đoạn đường trên có rất đông người và phương tiện tham gia giao thông.

 

Đến khi có sự can thiệp của đội CSGT số 7, cảnh sát 113, đội tuần tra kiểm soát CA phường Văn Quán, chiếc xe trên mới chịu dừng lại cuối đường Chiến Thắng, Hà Đông.

 

Đoạn đường mà chiếc xe trên kéo theo trung tá Nguyễn Văn Chính ước tính khoảng 3km. Trong lúc bị kéo lê trên đường như vậy, anh Chính đã bị rơi bộ đàm xuống đường.

 

Tại Trạm cảnh sát Trung Văn, Từ Liêm, bước đầu đối tượng khai tên là Vương Văn Tấn (SN 1980, trú tại Phú Thịnh, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên).

 

Vụ việc đang được CA huyện Từ Liêm điều tra làm rõ.

 

Phúc Hưng