TPHCM:
Xe tải lao lên vỉa hè, ủi 9 người đi cùng đống đất đá
(Dân trí) - Chiếc xe tải đang lao với tốc độ cao bất ngờ mất lái đâm thẳng vào 3 nhà dân bên đường, làm ít nhất 1 người chết tại chỗ, 8 người khác bị trọng thương, trong đó có một bé gái 5 tuổi.
Xe cẩu được điều tới để nhấc chiếc xe tải "hung thần" ra khỏi hiện trường.
Sau khi hạ đổ một cây trứng cá bên đường, chiếc xe tải tiếp tục lao thẳng vào đống phế liệu trước số nhà 1089A. Chiếc xe đẩy cả tấn phế liệu vào một quán cà phê nằm sát bên và chỉ chịu dừng lại khi đâm tiếp vào một tiệm điện cơ gần đó.
Ông Doãn Đức Lục (63 tuổi) chứng kiến vụ việc kể lại: “Lúc đó tôi đang đứng trước nhà thì thấy chiếc xe tải lao vào lề, tôi tưởng chiếc xe tải sẽ tông vào chiếc xe cần cẩu đậu sát lề đường nhưng xe lại chui lọt rồi leo lên lề đường, lao thẳng vào 3 căn nhà”.
Chị Lan, chủ quán cà phê, bàng hoàng kể: “Vừa đi mua đồ về gần đến nhà tôi thấy chiếc xe lao thẳng vào nhà mình, một số người ngồi ngoài chạy ra kịp, những người ngồi mé trong do không thấy chiếc xe nên bị ủi đi cùng đống phế liệu và bàn ghế”.
Một trong số những người may mắn thoát chết trong gang tấc là ông Lý Tùng Vũ (42 tuổi) cho biết: “Lúc đó tôi đang ngồi uống nước thì nghe tiếng ầm ầm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị một thanh sắt chọc vào ngang người hất văng vào trong nhà. Tôi thấy rõ mấy người khách khác bị đẩy đi cùng đống sắt thép”. Ông Vũ bị thương ở chân và bả vai.
Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Trung Kiên