1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xã nghèo xôn xao vụ vỡ nợ tiền tỉ

(Dân trí) - Chủ tịch xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết mấy ngày gần đây xã liên tục nhận được đơn thư của người dân tố cáo đối tượng Nguyễn Thị Lý lừa vay tiền tỉ của họ, hứa trả lãi suất cao, rồi… bặt vô âm tín.

Theo đơn thư tố cáo của người dân xã Nghi Trung, Nguyễn Thị Lý mới chuyển về xóm 22, xã Nghi Trung sinh sống một thời gian ngắn. Đi đâu Lý cũng khoe vợ chồng mình có một chiếc xe khách lớn, có cậu làm ăn “phất” ở nước ngoài, quen biết nhiều quan chức…

 

Có được niềm tin của mọi người, Lý loan tin cần một số tiền lớn để đổi xe, sẵn sàng vay với lãi suất cao hơn ngân hàng, nhiều nông dân cả tin đã cho Lý vay tiền với số lượng lớn. Nhiều người cho biết Lý còn vay tiền họ với lý do để lo cho con đi xuất khẩu lao động, vì xe khách gây tai nạn…
 
Xã nghèo xôn xao vụ vỡ nợ tiền tỉ - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Lý

 

Trong số các nạn nhân của Lý có chị Nguyễn Thị Lam. Chị Lam cho Lý vay 30 triệu tiền của mình, đứng ra vay hộ Lý 20 triệu đồng. Ngoài ra chị Lam còn đưa Lý đến gặp bà Nguyễn Thị Hiên ở xóm 18. Bà Hiên cả tin cũng cho Lý vay tới hơn 465 triệu đồng.

 

Bà Hiên xót xa: “Số tiền này chị gái tôi ở Hà Nội gửi về mua đất làm nhà. O Lam giới thiệu nên tôi cho Lý vay. Lần thứ nhất hắn nói là để chạy cho con rể đi Hàn Quốc và chạy việc làm cho con. Lần thứ 2 là để đổi xe ô tô. Đến lần thứ 3 hắn đến nhà vay tiền nhưng hai lần trước chưa trả nên tôi không cho. Hắn khóc lóc vật vã bảo là xe ô tô gây tai nạn phải bồi thường cho nạn nhân. Tôi không cho vay nhưng hắn quả quyết là còn cái nhà và cái xe ô tô để làm tin, em trai cũng sắp chuyển tiền về nên tôi cũng xiêu lòng”.

 

Ông Hoàng Văn Huynh (xóm 8) gia cảnh khó khăn nhưng ham lãi cao cũng cho Lý vay 3 chỉ vàng. Bà Đinh Thị Hương (SN 1940) ở xóm 4, góa chồng, dành dụm được chút tiền cũng cho Lý vay 15 triệu. Nay con nợ biến mất, bà Hương vật vã: “Tiền phòng thân khi ốm đau trái gió trở trời của tôi...” rồi khóc tu tu như đứa trẻ.

 

Điều đáng nói là hàng chục nạn nhân cho Lý vay số tiền tổng cộng lên tới hơn 1 tỷ đồng mà ngoài lời hứa suông chỉ có những tờ giấy vay nợ viết tay. Trong số hàng chục người ở xã Nghi Trung “sập bẫy” Lý, người mất ít nhất là cụ bà bán nước 75 tuổi ở xóm chợ với số tiền 500 nghìn đồng, người nhiều nhất gần 500 triệu đồng. Không ít người sau khi Lý “mất tích” không báo cáo sự việc vì đã trót giấu chồng con lấy tiền cho Lý vay.

 

Mới đây, sau khi tìm hiểu người dân mới biết Nguyễn Thị Lý và chồng là Tô Ngọc Thảo đã từng vỡ nợ ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vì chơi lô đề nên mới chạy xuống đây.

 

Chủ tịch xã Nghi Trung - ông Phan Thế Hưng - cho biết: “Xã đã nhận được đơn tố cáo của người dân xác xóm 22, 18, 8 và 20. Hiện chúng tôi đang tổng hợp, thống kê số nạn nhân để gửi lên cơ quan chức năng. Người dân cho chị Nguyễn Thị Lý vay tiền với lãi suất cao không qua chính quyền địa phương nên chúng tôi cũng không thể giải quyết được.

 

Vợ chồng Nguyễn Thị Lý chỉ đăng ký tạm trú tại xóm 22, hiện đi đâu chúng tôi cũng không rõ. Không chỉ có người dân xã Nghi Trung dính vào vụ cho vay tiền này mà còn có dân của xã Nghi Liên nữa”.
 
Xã nghèo xôn xao vụ vỡ nợ tiền tỉ - 2
Hiện các nạn nhân đều trông chờ vào căn nhà cấp 4 của Lý ở địa phương.

 

Hiện tất cả các nạn nhân đều trông chờ vào căn nhà cấp 4 và mảnh đất nhỏ của Lý trên địa bàn. Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết mảnh đất có diện tích 95m2 của Nguyễn Thị Lý có giấy CNQSĐ mang tên bà Hoàng Thị Xuân. Sổ đỏ này cũng đang được Lý cầm cố để đi vay.

 

Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục truy tìm Lý để phục vụ cho công tác điều tra.

 

Nguyễn Duy - Hoàng Lam