1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vùng cao bất an vì ma túy

(Dân trí) - Buổi sáng vùng cao, sương mù còn dày đặc, đã thấy bà con Kinh, Cơtu, già trẻ gái trai và cả những Amế (mẹ) địu con trên lưng còn ngái ngủ… đứng ngồi quanh sân UBND xã Ating (huyện Đông Giang, Quảng Nam) chờ xem phiên toà xét xử lưu động “vụ án ma tuý”.

Vùng cao bất an vì ma túy - 1

Từ sáng sớm bà con dân bản đã tụ tập quanh sân UBND xã theo dõi hai phiên tòa.
 
Ngày 6/1, tại UBND xã Ating, TAND huyện Đông Giang đã tiến hành xét xử lưu động hai vụ án “Tàng trữ và sử dụng chất ma tuý” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

 

Vụ thứ nhất: Bị cáo Phạm Tấn Hữu (SN 1975, quê Hoà Phong, Hoà Vang, Đà Nẵng) và Phan Văn Tú (SN 1959, quê Giao Thanh, Giao Thuỷ, Nam Định) bị đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý”.

 

Theo cáo trạng, ngày 10/07/2009, Tú rủ Hữu đi Đà Nẵng mua heroin về sử dụng. Hữu lấy xe máy của mình chở Tú, đi đến đoạn thôn Dốc Kiền, xã Ba, huyện Đông Giang, Hữu dừng xe cho Tú đi mua thuốc Tây còn mình ở lại dùng điện thoại gọi cho Lương Trọng Khánh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hỏi mua heroin.
 
Vùng cao bất an vì ma túy - 2
Hai bị cáo Tú và Hữu

 

Sau đó cả hai đi đến cầu Vượt (Đà Nẵng), Tú đưa cho Hữu 4 trăm ngàn đồng để gặp Khánh mua “hàng”, còn Tú đứng đợi. Mua xong, Tú và Hữu vào bụi tre ven đường chính hút, số “hàng” còn lại Tú bỏ vào túi quần.

 

11 giờ 30, về đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Bà Zĩ, xã Ating, cả hai gặp tổ công tác Công an huyện Đông Giang. Phan Văn Tú vội thò tay vào túi quần lấy gói heroin vứt vào bụi cây. Hành động đó không thể qua mắt được lực luợng công an, cả hai bị giải về tạm giam tại Công an huyện Đông Giang. Gói heroin của Tú và Hữu được xác định có hàm lượng 50,9%, trọng lượng 0,160g.

 

Chị Nguyễn Thị Tính (SN 1978), vợ bị cáo Hữu, bồng theo con nhỏ 2 tuổi tới dự phiên tòa, buồn thiu: “Nhà nghèo, con nhỏ dại, chừ ảnh đi tù tui không biết làm răng đây. Chỉ mong toà xem xét cho lại chiếc xe máy để đi làm nuôi con. Mong rằng sau khi ra tù ảnh sẽ từ bỏ ma tuý”.
 
Vùng cao bất an vì ma túy - 3
Hai mẹ con chị Tính gạt nước mắt chia tay bị cáo Hữu

 

Tại phiên toà, xét thấy cả hai bị cáo Tú và Hữu đều chưa có tiền án, là hộ nghèo, là lao động chính trong gia đình. Căn cứ vào Khoản 1 điều 194 BLHS và các tình tiết giảm nhẹ, TAND huyện Đông Giang tuyên án Phạm Tấn Hữu 24 tháng tù giam, Phan Văn Tú 30 tháng tù giam.

 

Phiên xét xử thứ hai: Bị cáo Lưu Văn Sùng (SN 1964, ở Giao Thanh, Giao Thuỷ, Nam Định)

khai nhận đã nhiều lần bán heroin cho các con nghiện (trong đó có Tú và Hữu). 19 giờ ngày 07/07/2009, Lưu Văn Sùng đến nhà ông Tuyến ở Bạch Long, Giao Yến, Nam Định mua một gói heroin với giá 7 triệu đồng rồi đem về phân thành 4 gói nhỏ, bỏ vào hộp nhựa lẫn lộn với gạo, dầu ăn, cá khô, mì sợi trong một bao tải và đón xe vào Đà Nẵng.

 

Đến Hoà Cầm, Sùng đi xe ôm đến lên Đông Giang. Đến 11h15 ngày 08/07/2009, khi đến địa phận thôn Ban Mai 2, xã Ba, huyện Đông Giang, Sùng bị lực lượng Công an Đông Giang khám xét và bắt quả tang. Kết quả thu được là 1 gói heroin có trọng lượng 10,624 g.

 

Xét tính chất nghiêm trọng, TAND huyện Đông Giang tuyên án Lưu Văn Sùng 8 năm tù giam về tội “Buôn bán trái phép chất ma tuý”, thời hạn được tính từ ngày tạm giam.

 

Anh Ploong Amlot, người dân tộc Cơtu, đi dự phiên tòa, than: “Bữa ni vùng cao không bình yên nữa, đã có ma tuý rồi, mình sợ lắm! Mình sợ ma tuý len lỏi vào bản làng đầu độc con trai làng mình”.

 

Kết thúc hai phiên toà, bà con lũ lượt ra về bàn tán xôn xao, lo lắng: “Không biết thanh niên làng mình đã nghiện ma tuý chưa?”.

 

Nguyễn Cường