1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vừa xem lễ tế Xã Tắc vừa… trông xe

(Dân trí) - Hôm qua (8/4), lễ tế Xã Tắc diễn ra tại TP Huế đã thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự. Tuy nhiên đa phần người dân xem buổi lễ trong tâm trạng không thoải mái vì… không gửi được xe.

Vừa xem lễ tế Xã Tắc vừa… trông xe - 1


Vừa xem lễ tế Xã Tắc vừa… trông xe - 2
Vừa xem vừa trông xe, nhiều người tiếc nuối vì không thể vào được gần đàn Xã Tắc để dâng hương
 
Đến xem lễ tế đàn Xã Tắc, hàng nghìn người dân mong muốn được tận mắt chứng kiến cảnh những vua, quan triều Nguyễn làm lễ tế thần đất, thần lúa, cầu cho mưa thuận gió hòa; ai cũng muốn được tự mình thắp hương lên đàn Xã Tắc để cầu an. Nhưng rất nhiều người đã phải ra về trong sự tiếc nuối.

 

Chạy xe khắp một vòng quanh thành nội, không tìm thấy chỗ gửi xe, vợ chồng ông Nguyễn Văn Dưỡng đành dựng xe ngay trên vỉa hè, vừa ngồi trên xe vừa xem. “Vợ chồng tôi đi từ lúc 7 giờ, tìm mãi chỗ gửi xe mà không có, đành dựng xe lên vỉa hè ngồi xem giống mọi người”, ông Dưỡng cho biết.

 

Khi đoàn ngự đạo đi qua, cả đoàn người lại chật vật dắt xe đi sau, xe đạp xe máy len lỏi khổ sở trong đám đông. Nhưng gần đến đường Xã Tắc (nơi có đàn Xã Tắc) thì những người mang theo xe đều phải dừng lại vì BTC không cho mang xe vào để đảm bảo an ninh và vấn đề giao thông.
 
Vừa xem lễ tế Xã Tắc vừa… trông xe - 3
Cả đoàn người lếch thếch dắt xe theo đoàn ngự đạo

 

“Em là sinh viên ở tỉnh khác đến, muốn được tận mắt xem buổi lễ như thế nào và cũng muốn được thắp cây hương để cầu may mắn. Nhưng không có chỗ gửi xe nên đành phải về”, một sinh viên tiếc nuối nói.

 

Quan sát xung quanh nơi diễn ra lễ tế, chúng tôi chỉ thấy duy nhất một bãi gửi xe cách đàn vài trăm mét, nhưng cũng chỉ là tận dụng lòng đường để làm bãi gửi xe, vừa cản trở giao thông vừa không đáp ứng hết được nhu cầu của người xem.
 
Vừa xem lễ tế Xã Tắc vừa… trông xe - 4

 

Thiên Thư