1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Vua lừa” Mai Quý Thọ lộ chiêu

(Dân trí) - Sau khi “vua lừa” Mai Quý Thọ bị bắt, bước đầu cơ quan chức năng đã phát hiện được cách y lừa Phan Thị Hồng - người tố cáo Thọ vay mượn 131 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Tất cả chỉ bắt đầu bằng một hợp đồng kinh tế khống do Thọ dựng lên.

“Vua lừa” Mai Quý Thọ lộ chiêu - 1

Mai Quý Thọ và người tình Mai Diêu Kiều Trinh (Ảnh: VTV)
 
Để thực hiện được âm mưu này, Thọ (SN 1970, TP Đà Nẵng) đã làm khống một dự án “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường dây điện ở khu vực Tây Nguyên”. Tuy nhiên, mình Thọ không làm được mà thông qua các mối quan hệ, Thọ đã nhờ được một doanh nghiệp tư nhân ĐT (Gia Lai) ký khống vào dự án trên với tổng kinh phí là 22,4 tỷ đồng (1,4 triệu USD), sau đó đưa Hồng xem.

 

Ngoài dự án này, Thọ còn nói (nói miệng, không có hợp đồng) với Hồng là đang thực hiện nhiều dự án “ma” khác như: làm đường giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, Kon Tum; thuỷ điện ở Gia Lai và rất nhiều tài sản ở các địa phương. Sau khi nghe lời ngon ngọt, lại gặp “đại gia” và trước sức hút của đồng tiền, Phan Thị Hồng đã không ngần ngại huy động một lượng tiền lớn cho Thọ vay với lãi suất cao (khoảng 6%/tháng) chỉ trong vòng 7 tháng cuối năm 2007, tổng cả lãi và gốc là 131 tỷ đồng.

 

Để có được lượng tiền lớn trên, Hồng vay 48 cá nhân (chủ yếu là những người cho vay lớn, còn nhỏ dưới 200 triệu thì không nhớ) với lãi suất lên đến 4%/tháng, sau đó Hồng cho Thọ vay lại với lãi suất 6%/tháng. Ngoài ra, Hồng và gia đình còn vay cả chục tỷ đồng từ các ngân hàng cổ phần thương mại khác trên địa bàn...

 

Chưa dừng lại đó, cuối tháng 5 đầu tháng 6/2008, Thọ còn gọi điện và nói vay thêm của Hồng hơn 4 tỷ đồng để đủ 8 tỷ đồng nhằm lót tay cho một dự án khác và lấy 60 tỷ đồng. Thọ hẹn 25/6/2008 sẽ trả hết và Hồng một lần nữa sập bẫy với số tiền 4,2 tỷ đồng sau 2 lần gửi qua tài khoản cho Thọ.

 

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2008, Thọ đã cùng người tình là Mai Diêu Kiều Trinh đã cao chạy xa bay đến biên giới Tây Nam, giáp ranh với Cam Pu Chia cho đến ngày bị bắt (13/2/2009).

 

Mặc dù đã lừa gạt với một số tiền lớn cả trăm tỷ đồng nhưng khi trốn chạy, Thọ khai mình mang theo rất ít tiền, chỉ khoảng 100 triệu, sau đó bán các vật dụng mang theo được 80 triệu rồi bỏ trốn. Vì không có tiền nên trong những tháng ngày lẩn trốn, cả 2 phải sống khá cơ cực trong những căn nhà lụp xụp, hoang tàn. Khi bị bắt, Thọ chỉ còn 155 Euro, 800 USD, 4 điện thoại di động, cùng một số nữ trang khác.

 

Trước đó, ngày 11/8/2008, cơ quan công an đã tạm giữ 2 ô tô mà Thọ đã sử dụng và phong toả 1 căn nhà và 1 lô đất ở Kon Tum.

 

Hiện tại, cơ quan công an đang đấu tranh, làm rõ số tiền mà Thọ huy động, chiếm đoạt và đã sử dụng nguồn tiền này như thế nào để thu hồi, khắc phục hậu quả.

 

Hoàng Cao Nguyên

TTXVN