1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vừa đi vừa nghe núi lở

(Dân trí) - Là một trong những PV đầu tiên vượt hàng chục km đường rừng đến với huyện Đăk Glei (Kon Tum) bị cô lập sau bão, PV Dân trí đi trên con đường bùn dày hàng mét, có đoạn phải nhờ máy xúc “múc” qua, vừa đi vừa nghe tiếng núi lở ầm ầm phía sau…

Từ ngã ba đường Hồ Chí Minh rẽ vào tỉnh lộ 673 đi vào rừng sâm Ngọc Linh, đoạn đường dài hơn 40km bị sạt lở hoàn toàn, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Những quả núi bị xé toạc, hàng nghìn m3 đất đổ tràn xuống đường. Có chỗ đường sạt tạo thành hàm ếch sâu hoắm.

 

Chúng tôi đi qua cầu Đăk Tuyn, nơi 2 thầy cô giáo của trường THCS Đăk Choong đã bị núi lở vùi lấp. Thầy hiệu trưởng Ngô Văn Phú đã được tìm thấy. Chỉ còn thi thể cô giáo Y Lan Linh vẫn biệt tăm. Thương cô, các em học sinh cùng thầy cô của trường mấy ngày nay cứ men theo triền núi, đi dọc con suối tìm thi thể cô.

 

Tới xã Đăk Choong, anh Thắng - Thanh tra Sở Giao thông vận tải Kon Tum - chỉ tay về phía ngôi làng dưới chân núi bảo, đấy là nơi khơi nguồn cảm hứng cho tác phẩm “Rừng xà nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành - làng Xô-man oai hùng trong thời chống Mỹ.

 

Đầu làng, cạnh con đập là những người thân, học sinh, đồng nghiệp đang ngồi bên hồ Đăk Tuyn ngóng thi thể cô giáo Y Lan Linh trong sự tuyệt vọng. Bên cạnh đó, vài tốp công nhân làm thủy điện dắt díu nhau vượt rừng tìm đường sống. “Đói quá. Mấy ngày nay hết lương thực. Ăn rau rừng, ăn măng, rau má, rau tàu bay… rồi cũng hết. Phải tìm đường ra rừng thôi. Còn 45 công nhân đang mắc kẹt lại công trình không biết rồi họ sẽ ra sao”, anh Chiến, công nhân thi công công trình nhà máy thủy điện Hồng Phát - Đăk Met 3 thở dốc.

Xã Đăk Choong bị cuốn trôi 6 cầu treo, 13 công trình bị hư hỏng, 150 căn nhà bị sập, bùn đất trôi lấp 72 căn nhà… Sau bão lũ, toàn huyện Đăk Glei có 11 người chết, mất tích (hiện mới tìm được 5 thi thể), trong đó xã Đăk Choong chết 4 người.

Trung tâm xã Đăk Choong, nơi có 95% đồng bào dân tộc Giẻ Triêng sinh sống, vắng lặng sau bão. Cơn bão đã cướp đi 4 người con của xã. Ngoài cái chết thương tâm của 2 thầy cô giáo trường THCS Đăk Choong còn có 2 mẹ con người Giẻ Triêng. Dân làng kể, ngày 29/9, khi bão lũ tràn về, chị Y Tép (40 tuổi) điệu con gái Y Than (8 tháng tuổi) trên lưng rồi dắt bò lên núi tránh nước dâng cao. Không ngờ núi lở vùi lấp cả 2 mẹ con. Thi thể mẹ đã được tìm thấy. Thi thể bé gái vẫn bị chôn sâu trong lòng núi.

 

Các xã Xốp, xã Mường Hoong chưa có thông tin về người thương vong, nhưng không ai dám chắc rằng các làng không có người chết bởi những địa phương này vẫn đang bị cô lập hoàn toàn. Gần 10.000 con người sống đói khát nhưng chưa một chuyến hàng cứu trợ nào tiếp cận được với họ.

 

Ông Nguyễn Phúc Phận - Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei - cho biết: “Chúng tôi đã cho người vào trong làng nắm tình hình. Nhưng 5 ngày qua, đến giờ vẫn chưa thấy ra. Mấy ngày nay, thông tin bão lũ ở Kon Tum được phát liên tục trên các phương tiện truyền thông thế nhưng chưa có báo, đài nào nói đến 4 xã vùng cao của chúng tôi. Trên này thiệt hại về người, tài sản nặng nề nhưng chưa được chuyển tải thông tin nên không ai có thể hiểu được sự khốc liệt của nó thế nào. Chưa có phóng viên nào vào trong làng được ngoài báo Dân trí. Mong sao báo thông tin để mọi người thấy được cảnh thống khổ của người dân. Đồng bào nơi đây đang cần những chuyến hàng cứu trợ hơn bao giờ hết…”.

 

Theo tính toán của Sở Giao thông vận tải, phải khoảng 15 ngày nữa thì đường vào 4 xã trên mới được thông. Từ sau bão đến nay, các làng cứ cử người thay phiên nhau vượt rừng hàng chục km đường ra ngoài nhận hàng cứu trợ.

 

Lương thực mang theo trong người chúng tôi cũng hết. Dạo quanh xã Đăk Choong tìm mua gói mì tôm, chai nước suối, cục pin… mà không có. Xăng giá cao ngất ngưởng đến 60.000 đồng/lit nhưng không có để bán. Đèn cầy cũng không còn. Người dân phải chẻ thân cây xà nu ra đốt để lấy ánh sáng, nấu ăn, sưởi ấm… 
 
Vừa đi vừa nghe núi lở - 1


Vừa đi vừa nghe núi lở - 2


Vừa đi vừa nghe núi lở - 3


Vừa đi vừa nghe núi lở - 4


Vừa đi vừa nghe núi lở - 5


Vừa đi vừa nghe núi lở - 6


Vừa đi vừa nghe núi lở - 7

Với những "cung đường" thế này, hàng cứu trợ rất khó đến được với bà con vùng bão lũ đang rên xiết trong cơn đói, khát.

 

Ngô Công Quang