1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ thảm sát 4 người: Người cha bất hạnh và cái tên chưa kịp đặt cho con

(Dân trí) - Không gì có thể diễn tả được hết nỗi đau tột cùng của Tẩn Ông Nải - chồng, cha của 3 nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát 4 người xảy ra tại Lào Cai. Tẩn Ông Nải như không còn nước mắt để khóc, anh bảo mình còn chưa kịp làm lễ đầy tháng, chưa kịp cả đặt tên cho con gái út...

anmang1-1470972132737

Tẩn Ông Nải và nỗi đau quá tàn khốc.

Tẩn Ông Nải sinh năm 1994 nhưng dáng vẻ lao động khiến Nải già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình.

Mấy ngày nay, Tẩn Ông Nải gần như câm lặng. Nỗi đau quá lớn khiến anh như người mất hồn, ngơ ngác như cái bóng trong ngôi nhà tường vương vấn khói nhang. Kẻ thủ ác đã cướp đi của Nải người vợ trẻ, con gái sinh năm 2014, con gái út vừa mới sinh được 20 ngày tuổi và đứa cháu 10 tuổi.

Tẩn Ông Nải kể cho chúng tôi nghe cái cảm giác hẫng hụt khi mấy đêm nay anh không còn được nghe tiếng con gái ọ ẹ đòi bú mẹ. "Cái cảm giác ấy khiến tôi như muốn điên dại", người chồng người cha bất hạnh chia sẻ.

“Ngày 11/8 là đúng ngày làm lễ thôi nôi (đầy tháng) cho con, tôi đang định đặt cho con gái cái tên Tẩn Thuý Vân...”, nói đến đây Nải phải ngưng lại một lúc như để nuốt những giọt nước mắt đang chực trào ra hai hốc mắt...

anmang3-1470972132775

3 năm sau ngày cưới, người đàn ông ngoài 20 tuổi bỗng dưng mất tất cả.

“Trên vùng dân tộc chúng tôi, ngày lễ thôi nôi được họ hàng anh em đến chia vui tổ chức linh đình, nào là giết gà, mổ lợn và rượu nấu men lá cả vại lớn cũng hết… Nhưng tất cả giờ không còn gì nữa rồi…!

Khi đi làm về, thường con gái lớn Mai Phương chạy ra đón bố, rồi lấy điếu cho bố hút thuốc. Hôm đó tôi gọi không thấy ai trả lời, tôi soi đèn pin vào nhà, thấy có người giăng bẫy bằng súng kịp, đồ đạc xáo trộn, thóc vãi khắp nhà. Tôi chỉ nghĩ vợ con đang chơi nhà ai đó nên bảo bố mẹ gọi công an đến kiểm tra”, Nải kể.

Câu chuyện giữa chúng tôi và Tẩn Ông Nải bị ngắt quãng liên tục bởi những cao trào cảm xúc. Người đàn ông vẻ mặt ngây dại chốc chốc lại quay nhìn sang chỗ khác giấu đi những giọt nước mắt đớn đau.

Thương vợ con, Nải xót thương cả đứa cháu là con của người anh trai cả, đi sang nhà ông nội chơi, trông em giúp chú thím... rồi không may bị giết. Ông bố trẻ ngưng lời kể, chỉ tay vào tảng đá nặng hàng chục kg mà kẻ thủ ác đã đè lên thi thể con gái anh vùi dưới suối, nghẹn lời.

Theo lời Nải, xác 2 con và cháu gái anh được tìm thấy chết dưới suối phía sau bếp. Cách đó vài chục mét, Mẩy vợ anh bị dìm chết dưới ao.

“Vợ tôi ngoan hiền, sống chẳng mâu thuẫn với ai. Ba năm trước, cô ấy bị Lở (nghi phạm trong vụ án) vào nhà sàm sỡ, nhưng chính quyền xã đã hòa giải, hai bên bắt tay coi như không có chuyện gì. Tôi không nghi ngờ cho ai vì không có bằng chứng”, Nải nói.

Nải kể thêm, gia đình đã chôn vợ con và cháu anh trên sườn núi gần nhà nhưng chưa tổ chức đám tang vì gia đình chưa mời được thầy về làm lễ ma cho 4 người xấu số. Nói đến đây, người đàn ông trẻ cố tỏ ra cứng rắn từ đầu câu chuyện, không thể kìm nén thêm, bật khóc...

Tuấn Hợp