1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Vụ tai nạn xe khách 24 bị thương: Sinh viên bị thương nặng, bỏ lỡ ngày thi

(Dân trí) - Đang trên đường sang tỉnh Lâm Đồng dự thi môn thi cuối kỳ tại trường Trung cấp thì xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe khách, nam sinh viên bị chấn thương cột sống nặng, đang phải nằm điều trị tại bệnh viện, không thể tham dự buổi thi.

Sáng 20/7, bác sĩ Trần Quang Vũ - Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang điều trị cho 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 19/7 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Ea H’leo.

Tài xế xe khách chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn
Tài xế xe khách chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn

Theo bác sĩ Vũ, trong số 5 bệnh nhân chuyển lên có bệnh nhân Trương Thị Lê (53 tuổi, quê Kon Tum) bị chấn thương cột sống cổ nên bệnh viện đã tiến hành sơ cứu và cho chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị.

“Hiện tại có 1 trường hợp được xuất viện, 3 người còn lại đang điều trị tại bệnh viện và được các y bác sĩ chăm sóc, theo dõi”, bác sĩ Vũ cho hay.

Nằm trên giường bệnh, anh Lê Hoàng Thương (34 tuổi, quê Lâm Đồng) - tài xế xe khách giường nằm Tuấn Anh, vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra. Cũng theo anh Thương, khi xe khách của anh đang dừng bên đường để bốc hàng lên thì bất ngờ bị xe khách phía sau đâm thẳng vào.

“Tôi đang ngồi trên ghế thì nghe tiếng rầm rồi người tôi đập mạnh vào vô lăng bị thương. Chiếc xe khách của tôi lao thêm 100m đâm vào mương nước mới dừng lại, tôi chỉ kịp bẻ tay lái cho vào lề rồi ngất đi lúc nào không hay”, anh Thương nhớ lại.

Nam sinh viên bị thương nặng không thể tham dự buổi thi đúng lịch
Nam sinh viên bị thương nặng không thể tham dự buổi thi đúng lịch

Ngồi chăm bạn tại giường bệnh anh Y Kiệu (quê Kon Tum) cho biết, chiều hôm qua anh cùng bạn mình là anh Y Thia (quê Kon Tum) bắt xe khách Tuấn Anh qua TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) thi kết thúc môn học để tốt nghiệp trường trung cấp.

Cũng theo anh Y Kiệu, khi hầu hết mọi người đang ngủ thì nghe tiếng ầm lớn, nhiều người văng khỏi chỗ ngồi, cùng đó là tiếng la hét, hoảng sợ. “Tôi với những người không bị thương đã dùng búa thoát hiểm đập vỡ kính đưa nạn nhân ra ngoài. Anh Y Thia bị chấn thương cột sống và liệt tứ chi không thể cử động. Chúng tôi bị nạn nên đành bỏ lỡ buổi thi quan trọng hôm nay”, anh Y Kiệu ngậm ngùi nói.

Chiếc xe khách bể nát sau cú va chạm mạnh
Chiếc xe khách bể nát sau cú va chạm mạnh

Như Dân trí đưa tin, vào khoảng 20h50 ngày 19/7, chiếc xe khách giường nằm Tuấn Anh mang BKS 49B-008.12 chạy tuyến Gia Lai – Đà Lạt do tài xế Lê Hoàng Thương (34 tuổi) điều khiển chở theo khoảng 40 hành khách lưu thông từ Gia Lai – Đắk Lắk.

Đến đoạn qua xã Ea Ral (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk), chiếc xe này đã dừng lại để bốc hàng lên xe thì bất ngờ bị chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt BKS 81B-016.57 chạy tuyến Gia Lai – TP Hồ Chí Minh do tài xế Lê Văn Phương (41 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) cũng chở theo khoảng 40 hành khách, lưu thông cùng chiều phía sau tông mạnh vào.

Cú tông mạnh đã khiến 24 người trên cả 2 xe bị thương và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Tại hiện trường, cả hai chiếc xe khách đều bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng ra đường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm