Gia Lai:

Vụ tai nạn thảm khốc: 5 người tử vong khi bụng trống rỗng!

(Dân trí) - Sáng ngày 28/11, bác sĩ Võ Văn Khôi - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 cho biết, sau khi nhập viện điều trị, đến khoảng 1-2 giờ sáng các bệnh nhân đều kêu đói bụng vì chưa ai được ăn gì kể từ lúc đi làm về. Vậy là 5 nạn nhân đã ra đi khi bụng trống rỗng...

Bác sĩ Khôi cho biết, vào khoảng 21h tối, xe ô tô của Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai chở 5 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại xã Ia Khươi (Chư Păh, Gia Lai) đến bệnh viện. Bác sĩ Khôi và một số y bác sĩ tiếp nhận, kiểm tra thì phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện, 1 bệnh nhân còn sống trong tình trạng rất nặng. Sau khi nhập cấp cứu được gần nửa tiếng thì bệnh nhân này cũng tử vong.

Một lúc sau, một chiếc taxi chở các nạn nhân còn lại vào bệnh viện trong tình trạng bị thương. Theo bác sĩ Khôi, hiện bệnh viện đang điều trị cho 8 bệnh nhân chứ không phải 9 bệnh nhân. Trong số 8 bệnh nhân có 2 bệnh nhân bị thương nặng là anh Rơ Châm Mép và Rơ Châm Rưng.

Bác sĩ Khôi khẳng định, hiện tại cả 8 người này đều đã thoát cơn nguy kịch, sức khỏe có tiến triển tốt: “Khoảng 1-2 giờ sáng ngày 28/11, một số bệnh nhân kêu đói bụng. Họ nói buổi chiều đi làm về vẫn chưa kịp ăn gì nên ai cũng kêu đói”.

Anh Rơ Châm Hin, nạn nhân trong vụ tai nạn là người tỉnh táo nhất, bàng hoàng kể lại, sáng ngày 27/11, vợ chồng anh cùng 13 người trong làng (hầu hết là anh em họ hàng, vợ chồng trong gia đình) ngồi trên chiếc xe công nông đến khu vực B2 (Chư Păh) để hái cà phê thuê.

Chiều cùng ngày, tất cả mọi người lại ngồi trên xe công nông để về nhà. Sau một ngày làm việc vất vả, tất cả mọi người trên xe đều chưa ai kịp ăn uống gì, trên người vẫn còn đầy bụi bặm. Đến khoảng 18h, khi xe gần về tới làng thì bất ngờ bị chiếc xe tải tông khiến những người trên xe văng xuống đường, hoảng loạn đau đớn.

 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc
Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc

“Những người trên xe có cha mẹ, chồng con, vợ chồng trong cùng gia đình bị thương, bị chết. Nhà mình có 2 vợ chồng mình bị thương. May mấy đứa con đi học nên không cho đi cùng, chứ không biết chuyện gì xảy ra nữa”, anh Hin sợ hãi kể lại.

 

Bác sĩ Võ Văn Khôi (thứ 2 từ phải sang) khẳng định 8 bệnh nhân bị thương đều đã qua cơn nguy kịch.
Bác sĩ Võ Văn Khôi (thứ 2 từ phải sang) khẳng định 8 bệnh nhân bị thương đều đã qua cơn nguy kịch.

Theo Thiếu tá Mạc Thế Nguyên- Đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Păh- lúc xảy ra tai nạn trên xe công nông chở 15 người. Vụ tai nạn làm 5 người chết, 8 người bị thương và 2 người may mắn không bị gì. Hiện tài xế xe tải trong vụ tai nạn đã ra trình diện cơ quan công an.

 

Ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT Gia Lai thăm hỏi, hỗ trợ những nạn nhân trong vụ tai nạn
Ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT Gia Lai thăm hỏi, hỗ trợ những nạn nhân trong vụ tai nạn

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, Thượng tá Lê Văn Châu- Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cùng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến bệnh viện thăm và hỗ trợ mỗi bệnh nhân 3 triệu đồng, gia đình mỗi người tử vong 5 triệu đồng.

 

Bệnh nhân Hin cho rằng 2 vợ chồng anh bị thương vẫn là may mắn, và cũng rất mừng là các con anh đi học nên không đi theo.
Bệnh nhân Hin cho rằng 2 vợ chồng anh bị thương vẫn là may mắn, và cũng rất mừng là các con anh đi học nên không đi theo.

Thiên Thư