1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sụt, lún đất ở Hà Nội: Thêm 2 ngôi nhà bị nứt

(Dân trí) - Hôm nay, 2/12, thêm 2 ngôi nhà quanh khu vực sụt, lún đất ở thị trấn Quốc Oai xuất hiện những vết nứt lớn trên tường và dưới móng. Nửa trần tầng 2 nhà ông Phạm Quang Thiện đã đổ sập xuống, còn các vết nứt ở tỉnh lộ 419 đã "nới" rộng gần 10cm.

Hai nhà mới xuất hiện những vết nứt là nhà anh Phạm Bá Hồng và nhà chị Nguyễn Thùy Linh. Hai ngôi nhà này nằm phía sau nhà ông Thiện và khu đất anh Tạ Đình Lịch đang xây dựng, khoan giếng.

Anh Hồng cho biết, từ sáng sớm, anh thấy trên tường xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, rồi to dần. Nhà chị Linh bên cạnh cũng có hiện tượng tương tự. Ngay lập tức, hai nhà cùng nhau "sơ tán" người và đồ đạc đi nơi khác.

Nhà ông Phạm Quang Thiện, ngôi nhà chịu thiệt hại nặng nhất hôm nay lại tiếp tục sụt sâu xuống đất hơn hôm qua khoảng 15cm. Trần tầng 2 nhà ông cũng vỡ ra, sập xuống một nửa. Toàn bộ ngôi nhà bị nghiêng trầm trọng, rất nguy hiểm.

Thế nhưng theo báo cáo nhanh của phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Quốc Oai, ngày hôm nay, các căn nhà vẫn… an toàn, không có hiện tượng sụt lún hay nứt ở các nhà khác!

Các hộ xung quanh khu vực sụt lún gần như đã hoàn tất công việc di chuyển các vật dụng, hàng hóa đi "lánh nạn". Nhiều nhà khác ở xa hơn cũng đề phòng "chạy" trước một số đồ đạc.
 
Vụ sụt, lún đất ở Hà Nội: Thêm 2 ngôi nhà bị nứt - 1
Thêm 2 ngôi nhà xuất hiện vết nứt, nhưng báo cáo nhanh của Phòng TNMT Quốc Oai lại “bỏ quên”

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn đã 3 ngày, nhưng huyện vẫn chưa có sự quan tâm thích đáng đến người dân. Nhiều người dân bức xúc: "Tối hôm chủ nhật (30/11), công an huyện xuống lập biên bản vụ việc với chủ xây dựng, chủ khoan và 3 nhà bị nặng nhất. Ủy ban thị trấn đã "hứa" là sẽ hỗ trợ 3 nhà đó mỗi nhà 2 triệu, 7 nhà còn lại trong diện buộc di chuyển thì được hỗ trợ 1 triệu. Thế mà đến nay vẫn chẳng thấy gì. Hay là họ chỉ "nói miệng" thôi?!".

Chính quyền vẫn giậm chân tại chỗ!

Trong khi người dân phải tự lo chỗ ăn ở, sinh hoạt, công việc làm ăn bị đình trệ thì các cơ quan chức năng lại quá chậm trễ trong việc tìm kiếm nguyên nhân, khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống nhân dân. Tối qua, 1/12, công an huyện Quốc Oai đã chính thức vào cuộc, lấy lời khai chi tiết của chủ xây dựng, chủ khoan giếng và các nhà chịu thiệt hại về diễn biến vụ việc.

"Việc tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vụ việc này thì phải… chờ Viện Địa chất Việt Nam đo đạc, giám định. Song vấn đề là chưa có cơ quan nào đứng ra để mời họ vào cuộc" - ông Hà Thư, Phó phòng Quản lí tài nguyên nước, Sở TNMT Hà Nội cho biết.

Trong cuộc họp giữa UBND huyện Quốc Oai với các ban ngành, việc quan trọng nhất được đề cập đến là… giữ hiện trường để theo dõi tiếp và chờ điều tra. Ông Hoàng Văn Bảy, Cục phó cục Quản lí tài nguyên nước - Bộ TNMT đã đề xuất tổ chức một cuộc hội thảo khoa học để lấy ‎ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về hiện tượng này. Vì theo những tài liệu đã nghiên cứu, khu vực này có cấu trúc địa tầng chủ yếu là đá vôi. Khi mũi khoan chạm đến một lớp nào đó có sông suối ngầm sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng như trên.

Tiến Nguyên