1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sạt lở làm 2 vợ chồng bị vùi lấp ở Đà Lạt: Cha già đón con về trong mưa

Trung Thi

(Dân trí) - Không khí tang thương bao trùm lên xóm nhỏ ở thôn Quy Hậu (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên), trước sự ra đi đột ngột của 2 vợ chồng anh Khánh. Họ bị vùi lấp, tử vong trong vụ sạt lở ở Đà Lạt.

Mái tóc bạc trắng ở tuổi 85, ông Phạm Dở vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh thu xếp hậu sự cho con trai Phạm Khánh (47 tuổi) và con dâu Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi). Đây là 2 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Đà Lạt, rạng sáng 29/6.

sat lo da lat 1

Ông Dở đứng ở cửa ngóng tin các con (Ảnh: Minh Hằng).

"Hai đứa nó về đến đâu rồi", ông Dở hỏi về chuyến xe cứu thương, đưa thi thể các con về gia đình. Thấy vậy, mấy người hàng xóm đến để động viên. Họ bảo ông chờ thêm vì trời mưa xe đi chậm. Thế rồi ông lẳng lặng bước đi vào trong nhà.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Khánh có 2 con gái. Con lớn đã lập gia đình, con nhỏ mới học xong lớp 11.

Nhà cũng chẳng khá giả gì, nên cả 2 bươn chải khắp nơi từ TPHCM đến Đà Lạt với công việc phụ hồ kiếm tiền nuôi con ăn học, chăm sóc cho người cha lớn tuổi.

sat lo da lat 3

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt (Ảnh: Dương Phong).

Tối 28/6, khi hai vợ chồng ngủ lại lán trại trông coi vật liệu xây dựng công trình trên đường Hoàng Hoa Thám (TP Đà Lạt), bất ngờ một bờ taluy cao khoảng 30m, dài 20m đổ sập, vùi lấp cả 2 tử vong.

Nhận được tin dữ, 2 con gái của anh Khánh ôm mặt khóc nức nở, nghẹn ngào nói: "Sao ba mẹ lại bỏ con đi".

sat lo da lat 2

Con gái anh Khánh khóc nghẹn khi nghe tin dữ (Ảnh: Minh Hằng).

20h45, trong cơn mưa phùn, 2 chiếc xe cứu thương chầm chậm dừng lại trước con hẻm nhỏ, đường vào nhà anh Khánh. Bà con, làng xóm ai cũng não nề.

Lần lượt từng chiếc quan tài được đưa vào trong nhà. Tiếng khóc xé lòng từ nỗi đau của các thành viên trong gia đình khiến khung cảnh càng nhuốm màu tang tóc.

"Hai vợ chồng hiền lành, chịu thương chịu khó sao số lại đoản mệnh như thế này. Cả xóm mới ngồi vui cười hôm mùng 5/5 (âm lịch) đây, vợ chồng em ấy nói đi Đà Lạt ít hôm lại về mà giờ để lại cha già, con nhỏ không ai chăm sóc", sụt sùi nước mắt bà Bùi Thị Xanh, hàng xóm đau xót nói.

sat lo da lat 1

Thi thể hai vợ chồng anh Khánh lần lượt đưa vào nhà để gia đình lo hậu sự (Ảnh: Minh Hằng).

Ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, đã chỉ đạo các phòng ban quan tâm hỗ trợ, động viên gia đình trong việc tổ chức tang lễ, cũng như tạo điều kiện học tập cho con gái của vợ chồng anh Khánh về sau.