1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ nữ sinh tử vong trong đám cháy: Lực lượng chữa cháy tắc trách?

(Dân trí) - Người nhà nạn nhân bức xúc cho rằng, lực lượng cứu hỏa đã tắc trách, không tìm kiếm nạn nhân, dẫn đến cái chết của cháu Huế. Đại điện phía phòng cháy chữa cháy khẳng định, đơn vị này đã làm đúng trách nhiệm, không có chuyện bỏ rơi người bị nạn.

Đau xót và bức xúc

Đến ngày 3/1, sau hơn 1 ngày xảy ra vụ cháy khu nhà trọ tạm bợ gần khách sạn La Thành, nỗi đau của gia đình nạn nhân Trần Thị Huế vẫn chưa hề vơi bớt. Đang học năm thứ 3 một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, chuẩn bị bước vào kỳ thực tập, Huế đã trở thành nạn nhân của “bà hỏa”. Song, một phần bức xúc của nạn nhân xuất phát từ cách làm việc của lực lượng chức năng.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu từ cơ quan công an, ngoài nạn nhân Trần Thị Huế, vụ cháy đã khiến 3 người khác bị thương là Nguyễn Văn Dinh, Nguyễn Mai Linh (SN 1997) và Lại Thị Quế (SN 1973). Những nạn nhân này sau khi được sơ cứu đã được chuyển vào bệnh viện 354 điều trị.

Mẹ nạn nhân Huế lăn lộn, gào khóc khi chưa tìm thấy tung tích con gái.

Mẹ nạn nhân Huế lăn lộn, gào khóc khi chưa tìm thấy tung tích con gái.

Chị Trần Thị Vui, cô ruột nạn nhân Huế, cho hay, chị Quế thuê trọ phòng phía trong phòng của nạn nhân Huế và người thân. Sau khi nhận được thông tin chị Quế được đưa vào viện cấp cứu, chị Vui đã tức tốc vào viện và được chị Quế thông tin cháu Huế trùm chăn chạy đi đâu không rõ. Linh tính mách bảo, chị Vui quả quyết với những người làm công tác cứu hộ tại hiện trường vụ cháy rằng cháu của chị vẫn đang mắc kẹt trong căn nhà xảy cháy.

“Công an họ mắng em, quả quyết là không có ai ở trong đó nhưng em khẳng định là cháu nhà em ở trong đó vì nó ở nhà cùng bà béo (chị Quế - PV). Từ sáng tới giờ công an không cho vào. Cứ cho nhà em vào tìm từ sáng thì nó cháy ít thôi, để trong đó nó...” - chị Vui bức xúc, nói trong nước mắt.

Cũng theo chị Vui và những người trong gia đình nạn nhân Huế, sau khi dập tắt ngọn lửa, một số công an đã vào tìm theo đề nghị của gia đình nhưng họ tìm khá hời hợt và không mang lại hiệu quả.

Căn nhà xảy cháy gần như bị kéo sập.

Căn nhà cháy gần như bị kéo sập.

Không kém phần bức xúc, anh Trần Văn Độ - bố nạn nhân Huế - kể lại: “Công an họ không cho vào. Chủ nhà trọ đến bảo tôi là đã cùng với bên chữa cháy vào kiểm tra rồi nhưng không có gì. Tôi van xin đủ điều nhưng họ nhất quyết không cho vào.”

Theo anh Độ, phải đến khi anh quá bức xúc, lớn tiếng, những người bảo vệ hiện trường vụ cháy mới cho anh vào bên trong. “Tôi vào tìm thấy xác cháu nằm ngang, đầu ở ngoài… Có 4-5 người công an ở bên trong, lúc đó lực lượng tìm kiếm chưa tới…” - anh Độ cho hay.

Nói rồi, anh Độ gạt nước mắt chua xót: “Cháy hết rồi, còn gì đâu!”.

Đã tìm nhưng không thấy

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Quang Cường - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa - cho hay, đơn vị ông nhận tin báo cháy lúc 9h10 ngày 2/1 và lập tức xuất 2 xe cứu hỏa đi. Dọc đường, 2 xe báo về là cháy lớn, Phòng CS PCCC Đống Đa đã điều thêm 2 xe cứu hỏa. Sau đó, Sở CS PCCC Hà Nội cũng điều động thêm 2 xe cứu hỏa từ Phòng CS PCCC Cầu Giấy đến tiếp viện.

Căn nhà xảy cháy gần như bị kéo sập.

Chị Trần Thị Vui (trái), cô ruột nạn nhân Huế, bức xúc khi cảnh sát khẳng định không có ai mắc kẹt trong đám cháy.

“Khi có mặt tại hiện trường, chúng tôi xác định nơi xảy cháy là khu nhà tạm, kết cấu khung sắt, mái tôn, không đủ điều kiện an toàn. Trong khoảng 30 phút, chúng tôi phối hợp với những lực lượng tại chỗ như Công an phường, bảo vệ khách sạn La Thành dập tắt đám cháy.” - Thượng tá Cường thông tin.

Theo Thượng tá Cường, sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát xác định, hiện trường vụ cháy còn khá nguy hiểm, sức nóng còn lớn. Khu nhà có kết cấu yếu, có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

“Lúc đó, có thông tin mơ hồ về việc còn người mắc kẹt bên trong. Lời khai của nhiều người cũng không rõ ràng, có người nói không còn ai. Hơn 10h, chúng tôi vào trong nhà từ phía sau lưng nhà, kiểm tra những điểm mẹ cháu Huế chỉ nhưng không phát hiện gì.” - Thượng tá Cường nói.

Cũng theo Thượng tá Cường, đến khoảng 15h cùng ngày, nhận thông tin của gia đình về việc cháu Huế còn trong căn nhà xảy cháy, lực lượng PCCC đã cử 6 cán bộ chiến sỹ đến tìm kiếm. “Không lâu sau, các cán bộ tìm kiếm đã phát hiện xác cháu Huế ở góc nhà tầng 1 trong tình trạng không còn nguyên vẹn, nằm lẫn trong đống sắt vụn.” - Thượng tá Cường cho biết.

Thượng tá Cường nói rõ, về nguyên tắc, lực lượng chức năng không bao giờ cho người nhà nạn nhân vào tìm kiếm trong hiện trường và việc khám nghiệm hiện trường tùy thuộc từng vụ cháy, thường thì chờ vật liệu nguội sẽ khám nghiệm. Có lẽ đây là lý do dẫn đến bức xúc của người nhà nạn nhân Huế khi hiện trường vụ cháy bị phong tỏa khoảng 5 tiếng đồng hồ, từ khi đám cháy bị dập tắt cho đến khi tìm thấy xác của Huế.

Anh Trần Văn Độ thẫn thờ sau khi chứng kiến từng mảnh xác con gái vương vãi trong đống tàn tro.

Anh Trần Văn Độ thẫn thờ sau khi chứng kiến từng mảnh xác con gái nằm trong đống tàn tro.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, khi được đưa ra ngoài, nạn nhân Lại Thị Quế có thông tin với mọi người xung quanh và người nhà nạn nhân rằng cháu Huế vẫn mắc kẹt trong nhà. Thượng tá Cường cho rằng, các cảnh sát ở hiện trường ghi nhận chị Quế có nói cháu Huế trùm chăn chạy đi nhưng không biết đi đâu. Những người xung quanh đã tìm nhưng không thấy Huế.

“Tại thời điểm đó, chúng tôi đã rà soát các vị trí người nhà cháu Huế chỉ dẫn. Toàn bộ sàn tầng 1 ngổn ngang sắt thép, nhìn bằng mắt thường không thể phát hiện gì cả, chỉ có thể đào bới mới thấy. Song, lúc đó, việc đào bới là hết sức nguy hiểm.” - Thượng tá Cường nói.

Trưởng phòng CS PCCC Đống Đa khẳng định: “Nếu xác định có nạn nhân còn sống, chúng tôi sẽ tìm kiếm, không có chuyện bỏ rơi nạn nhân. Trong trường hợp này, rất khó phát hiện nạn nhân vì thi thể đã cháy đen, thông tin về nạn nhân cũng rất mơ hồ.”

Liệu những câu trả lời của vị Trưởng phòng Cảnh sát PCCC có “làm nguội” những bức xúc của gia đình nạn nhân Huế?

Tiến Nguyên