1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ nổ khiến 4 sinh viên tử vong: Có thể do chế tạo pháo

(Dân trí) - Bước đầu Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 nhận định, nguyên nhân gây cháy, nổ có thể là do sinh viên Đoàn Văn Hiếu (23 tuổi, quê quán Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) mua một số hóa chất từ chợ Kim Biên về để chế tạo pháo… đốt.

Bàng hoàng sau vụ nổ khiến 4 sinh viên tử vong

Khoảng 15h20 ngày 11/1, sau 4 tiếng nổ lớn đám cháy bùng phát tại căn nhà ngăn phòng cho thuê số 342/29/5, Lý thường Kiệt, phường 14, quận 10 do bà Nguyễn Thị Nam (59 tuổi) làm chủ.

Hiện trường vụ cháy nỏ vào chiều 11/1, khiến 4 sinh viên tử vong
Hiện trường vụ cháy nổ vào chiều 11/1, khiến 4 sinh viên tử vong

Ông Nguyễn Xuân Minh (50 tuổi, ngụ hẻm 342) là người đầu tiên phát hiện vụ nổ và cũng là người có mặt để chữa cháy kể lại: “Lúc đó khoảng 15h, tôi đang ở trong nhà thì nghe nhiều tiếng nổ lớn, chạy lại thì phát hiện căn phòng trọ của bà Nam đang bị cháy. Lúc này tôi dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng do đám cháy xảy ra trên cao cộng với lối dẫn lên lầu là một thang xoắn ốc khiến chúng tôi không thể tiếp cận”.
 
 
Cũng theo ông Minh thì thời điểm xảy ra vụ cháy ông hỏi chủ nhà xem có ai bị mắc kẹt trên đó không cũng như gọi rất lớn nhưng không thấy ai trả lời. “Nếu tôi biết có 5 sinh viên bị mắc kẹt thì tôi đã liều mình lên cứu các cháu rồi”, ông Minh nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Xuân Minh người trực tiếp xông vào dập lửa nhưng bất thành
Ông Nguyễn Xuân Minh người trực tiếp xông vào dập lửa nhưng bất thành

Ông Nguyễn Dũng Chí (43 tuổi, ngụ hẻm 342) cũng là một trong những người chứng kiến vụ cháy nổ kể lại: “Chiều 11/1 tôi đang ăn cơm thì nghe 4 tiếng nổ liên tiếp nhau, chạy lại thì thấy căn nhà trọ đã bị khói bao trùm. Tôi cùng anh Minh xông vào dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa nhưng tàn tro trên lầu liên tục đổ xuống khiến chúng tôi không thể tiếp cận đám cháy. Đến khi lực lượng chữa cháy đến thì phát hiện 4 sinh viên đã tử vong”.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 50 CBCS đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC đã đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau 30 phút đám cháy được dập tắt, một người bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đội cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể các nạn nhân bị cháy trên lầu 1.

Ông Nguyễn Xuân Minh người trực tiếp xông vào dập lửa nhưng bất thành
Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn

Danh tính của 4 nạn nhân gồm Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, quê quán Sóc Trăng), Bùi Quốc Lợi (21 tuổi, quê quán Cần Thơ), Ngô Quang Thiện (20 tuổi, quê quán Gia Lai), Đoàn Văn Hiếu (23 tuổi, quê quán Cư Jút, tỉnh Đăk Nông) và người bị bỏng nặng là Lê Văn Hạ (20 tuổi, quê quán Gia Lai).
 
Lê Văn Hạ được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương. Dù còn rất yếu những Hạ cũng cố cho biết, mình đang là sinh viên năm 2 khoa Điện - Điện tử của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Dãy trọ Hạ ở có 3 phòng, khi xảy ra vụ nổ Hạ đang ngồi chơi máy tính.

Vụ nổ có thể là do thuốc pháo?

Chiều 11/1, Trung tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận 1 cho biết, vụ cháy nổ xảy ra tại hẻm 342 đường Lý thường Kiệt, phường 14, quận 10, TPHCM làm 4 sinh viên tử vong và một em đang cấp cứu có thể do 1 sinh viên mua một số hóa chất lưu huỳnh, magie… về để chế tạo pháo.

Công an ghi lời khai của những người liên quan
Công an ghi lời khai của những người liên quan

Theo trung tá Tâm thì dựa trên những thông tin tại hiện trường và lời kể của  sinh viên Võ Trung Hoàng Văn (20 tuổi) ở chung phòng trọ với các sinh viên bị nạn, bước đầu Phòng Cảnh sát PCCC quận 1  nhận định nguyên nhân ban đầu gây cháy, nổ có thể là do sinh viên Đoàn Văn Hiếu (23 tuổi, quê quán Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) mua một số hóa chất từ chợ Kim Biên về để chế tạo pháo. Trưa 11/1 khi Hiếu đang pha chế thuốc pháo thì số hóa chất trên gây ra vụ nổ khiến 4 sinh viên tử vong, một sinh viên đang nguy kịch.
 
Theo sinh viên Võ Trung Hoàng Văn, trước đó khoảng 1 tuần đã thấy Hiếu đem 1 túi lưu huỳnh về phòng nói là để chế tạo pháo mang về quê Đắc Lắc đốt chơi vào dịp Tết, đến hôm nay thì xảy ra vụ phát nổ. Trước khi sự cố xảy ra, anh Văn ra ngoài nên thoát nạn.

Thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài
Thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Đình Thảo – Trung Kiên