Vụ lật xe tang: Vẫn “may” khi xe không lao vào vách núi!
(Dân trí) - “Lúc xe bắt đầu mất phanh, mất số, tôi hét mọi người phải bình tĩnh. Nhưng có một vài người vẫn nhảy xuống; trong đó có ông Huỳnh Lẽ, tử vong trên đường cấp cứu. Nếu chiếc xe lao vào vách núi, không biết hậu quả sẽ thế nào!”.
“Đáng nhẽ xe đâm thẳng vào vách núi”
Nơi chiếc xe đưa tang gặp nạn (Ảnh: Nguyễn Tuấn)
được nhảy xuống. Tôi hét tiếp lần 2 như vậy thì có một số người nhảy xuống. Tôi tiếp tục cố gắng điều khiển chiếc xe để không lao xuống vực. Rồi chiếc xe ngoặt vào sân phơi phân bón bên đường và đâm vào hàng cọc bê tông, một bánh xe văng ra và chiếc xe bị lật”.
Nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, bà Nguyễn Thị Lãnh (67 tuổi, bị thương đang điều trị Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Yên) vẫn còn hoảng sợ: “Nếu mà chiếc xe đâm thẳng vào vách núi thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.
“Chưa từng thấy hoàn cảnh nào thê lương đến vậy”
Biết bố khó qua khỏi, vợ chồng ông Lẽ về chăm sóc. Nào ngờ đâu, đưa tang bố xong thì ông Lẽ cũng ra đi mãi mãi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, con trai ông Lẽ là Huỳnh Văn Sinh (1990) thẫn thờ, đờ đẫn. “Lúc nghe tin bố mất, nó khóc ngất lên ngất xuống. Rồi bà con hàng xóm động viên, Sinh cũng chỉ biết cúi đầu”, ông Trần Văn Bình, người cùng làng kể lại.
Vợ ông Lẽ là bà Phạm Thị Mỹ Tùng (52 tuổi) vật vã bên chiếc quan tài chồng. Nỗi đau quá lớn, bà nói không lên tiếng: “Cha vừa mất, giờ đến chồng tôi mất nữa, tôi và mấy đứa con tôi vẫn thít chặt trên đầu chiếc khăn tang”.
Bà Tùng nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi quanh năm làm thuê làm mướn vất vả, cũng chỉ mong có ngày sửa sang lại ngôi nhà lụp xụp, ai ngờ ông ấy không còn”.
Đến 10 giờ trưa, giữa cái nắng nung người, hàng ngàn người vẫn nhẫn nại đứng bao quanh hai căn nhà nhỏ liền kề, trân mình chịu nóng, đợi tới lượt vào thắp một nén hương. Sau những tiếng kêu khóc não nề là những tiếng thở dài ảo não vì điều xảy ra thật quá sức chịu đựng. Bà Nguyễn Thị Màu (65 tuổi), một người dân thôn Phú Lương không cầm được nước mắt: “Sống hơn nửa đời người nhưng tôi chưa từng thấy hoàn cảnh nào thê lương đến vậy. Vừa chôn cất cha xong, con trai cũng lìa trần bỏ lại vợ con, họ hàng, làng xóm…”.
Bà con chòm xóm thay nhau túc trực giúp đỡ hỗ trợ gia đình. Người thì lo chạy phong rạp, bàn ghế, người thi lo công việc bàn thờ, thắp hương… Ông Nguyễn Minh Sáng, một người dân sang giúp đỡ gia đình làm tang ma: “Ở quê tôi, chưa từng bao giờ có sự việc như vậy”.
Ông Trần Văn Bình, Bí thư chi bộ thôn chia sẻ: Ông Lẽ là người sống hòa nhã, được nhiều người dân yêu mến. Mỗi khi về quê là sang bà con làng xóm hỏi han tình hình sức khỏe. Ngay khi sự việc đau lòng trên xảy ra, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh, lãnh đạo xã An Phú đã tới chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình.
Hai nạn nhân bị thương nặng nhất do chấn thương sọ não là bà Hà Thị Ngọc (79 tuổi, vợ ông Huỳnh Đô) và bà Huỳnh Thị Bé (55 tuổi, con ông Huỳnh Đô) đang được bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên theo dõi sát sao. Hiện hai nạn nhân vẫn trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê. Các nạn nhân bị thương còn lại tiến triển tốt, nhiều người đã được về nhà. |
Nguyễn Tuấn - Văn Nhân