1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ không học vẫn... cấp bằng: Trách nhiệm bị đùn đẩy

(Dân trí) - Như Dân trí đã phản ánh, việc cấp phát bằng ở trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn có nhiều chuyện “kỳ lạ”, khiến ít nhất 7 bằng tốt nghiệp bị tuồn ra ngoài. Cả trưởng phòng đào tạo và hiệu trưởng đều không nhận trách nhiệm trong việc này.

Qua tìm hiểu, PV Dân trí phát hiện trong số 7 tấm bằng “có vấn đề” thì 2 tấm bằng “phát không” cho Lưu Văn L và Nguyễn Thanh V do chính ông Bùi Quốc Hoàng, trưởng phòng đào tạo trường, trực tiếp ghi sổ, ghi tên trên bằng.

 

Trước đó, tại buổi làm việc với chúng tôi và ban giám hiệu mới ngày 13/5, ông Hoàng lại khẳng định: “Chưa từng nghe có chuyện bán hoặc sai phạm trong việc cấp phát bằng vì bằng do Sở GD-ĐT cấp dựa trên đầu vào và đầu ra”.

 

Tuy nhiên sau khi sự việc được phanh phui trên báo, trao đổi qua điện thoại, ông Hoàng lại thừa nhận: “Những việc này là do thầy Tấn (nguyên hiệu trưởng nhà trường - PV) chỉ đạo, tôi cũng chỉ là người làm thuê... Cứ việc hỏi thầy Tấn là biết hết!”.

 

“Hai học sinh đó nhập học trễ vì trường trung cấp được tuyển nhiều đợt, nhưng danh sách lúc đó đã nộp lên Sở rồi. Lỡ cấp bằng là do hiệu trưởng, vì các em đã lỡ học rồi nên không cấp thì cũng… kẹt” - ông Hoàng nói thêm.

 

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Tấn, nguyên hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn, phân trần: “Tất cả phôi bằng là do trưởng phòng đào tạo nhận từ Sở GD-ĐT TPHCM, cất giữ và cấp phát cho học sinh. Tôi ký vào phôi bằng khi có chữ ký nháy của trưởng phòng đào tạo.

 

Vào thời điểm tháng 9/2009, tôi nhận được phản ánh có việc bán bằng và phát bằng 2 lần cho một số học sinh nên tôi cũng đã tiến hành kiểm tra. Đáng lẽ giao cho phòng đào tạo, nhưng lúc đó nhiều nhân viên nghỉ (khi đó ông Bùi Quốc Hoàng nghỉ một thời gian) nên không còn ai,  buộc tôi trực tiếp giải quyết. Rất khó khăn tôi mới tìm được địa chỉ của 2 học sinh liên quan đến việc nhận 2 bằng và gọi lên viết tường trình sự việc.

 

Tôi thừa nhận trách nhiệm là mình đã sơ suất vì đáng ra mình phải căn cứ đối chiếu đầu ra, đầu vào. Sai đến đâu tôi sửa đến đó. Nếu cấp sai thì chúng tôi sẽ thu hồi về”.

 

Khi được hỏi vì sao cả 2 lần thanh tra Sở GD-ĐT TPHCM thanh tra toàn diện ở trường đều không phát hiện sai phạm, ông Tấn lúng túng: “Thì… thì… tôi cũng không biết nói sao nữa!”.

 

Một thông tin khác do ông Bùi Quốc Hoàng cung cấp: Trong khóa đầu tiên 2005-2007, Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn có liên kết với Trung tâm đào tạo nghề tỉnh Đắk Lắk mở một lớp đào tạo cho khoảng 60 học sinh. Tuy nhiên, trường đã không báo cáo lên Sở GD-ĐT TPHCM về lớp này. Dù vậy, những học sinh này vẫn được cấp phát bằng tốt nhiệp.

 

Lê Phương