1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ hành hạ cháu bé 11 tuổi: Lời xin lỗi muộn màng

(Dân trí) - Sự việc cháu Trần Thị Khánh Linh (11 tuổi) bị mợ đánh đập tàn ác đã gặp sự phản ứng kịch liệt của người dân phường Bến Thủy, TP.Vinh (Nghệ An). Công an phường Bến Thủy đã tiến hành họp dân, kiểm điểm đôi vợ chồng này.

 Hoàn thiện hồ sơ gửi công an TP.Vinh

Sau vụ đánh đập tàn ác cháu Linh bị phát giác, tối qua (18/10) Công an phường Bến Thủy đã tiến hành họp dân cùng với vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (người đã đánh cháu Linh).
 
Vụ hành hạ cháu bé 11 tuổi: Lời xin lỗi muộn màng - 1
Đến bây giờ hai mông, chân cháu Linh vẫn đang bầm tím vì những đòn đánh của mợ Ngân (Ảnh: N.D)

Cuộc họp chưa bắt đầu, nhưng hàng trăm người đã kéo đến chật cứng sân Nhà văn hóa khối. Ghi nhận của PV Dân trí  tại cuộc họp, lúc chị Ngân và anh Bình (chồng chị Ngân, cậu cháu Linh) được cán bộ khối đưa đến cuộc họp, một số người dân quá bức xúc đã có lời mắng nhiếc, mạt sát đôi vợ chồng này.  

Ông N.V. T một người cao tuổi ở địa phương bức xúc: "Chị ta nói là giáo dục cháu, nhưng đứa cháu non nớt không bố mẹ ở với cậu mợ lại hành hung ác độc đến thế chỉ vì mấy đồng tiền là không thuyết phục. Ruột thịt của mình còn làm thế, thử hỏi người ngoài thì thế nào”. 

Chị H người dân trong khối không chứng kiến sự việc chỉ xem qua bài báo cũng bức xúc: "Hôm qua tui không ở nhà, nhưng mà bữa ni xem mạng tui không cầm được nước mắt, sao con người lại có thể cư xử với nhau như vậy"….

Tại cuộc họp, Trung tá Đinh Văn Hồng - Trưởng Công an phường Bến Thủy cho biết, cuộc họp nhằm làm hai việc. Thứ nhất, cảnh cáo vợ chồng chị Ngân trước bà con khối xóm; thứ hai, là răn đe các đối tượng khác, giáo dục và lên án những hành vi bạo hành, xâm hại đối với trẻ em.

“Còn vụ việc này chúng tôi sẽ hoàn thành hồ sơ gửi lên Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra làm rõ”, Trung tá Hồng cho biết.

Lời xin lỗi muộn màng

Đọc bản tự kiểm điểm của mình tại cuộc họp, chị Ngân xin lỗi mọi người: “Trong qúa trình nuôi dạy, chúng tôi chưa thực sự thương yêu cháu Linh và còn đe doạ đánh đập cháu… tôi đã gây thương tích cho cháu… Con xin lỗi mọi người, xin lỗi cháu Linh. Con biết tội của con rồi…”.
 
Vụ hành hạ cháu bé 11 tuổi: Lời xin lỗi muộn màng - 2
Chị Ngân (áo đỏ) và anh Bình (áo trắng) ngồi ghế phía trên trong cuộc họp (Ảnh: N.D)
 
Cho rằng những lời xin lỗi của Ngân không thuyết phục, nhiều người dân đề nghị cần có một mức án thích đáng dành cho Ngân. Do sự bức xúc ngày càng dân cao nên Công an phường Bến Thủy phải đưa vợ chồng chị Ngân vào một phòng riêng để đảm bảo an toàn.  

Tâm sự với PV Dân trí, cháu Trần Thị Khánh Linh kể: “Hôm đó vì cần tiền mua đồ dùng học tập, cháu xin bà ngoại nhưng bà không có, xin mợ thì mợ không cho nên cháu lục tủ lấy của mợ 48.000 đồng đi mua đồ dùng học tập. Cháu mua hết 6.000 đồng, còn 42.000 đ định đem về để trả lại nhưng con của mợ Ngân phát hiện và mách với mợ. Mợ Ngân nổi cáu, lấy cán chổi lau nhà bằng sắt đánh hai cái vào cánh tay. Sau đó, đưa cháu ra Công an bắt viết bản tự kiểm điểm.

Khi về nhà, mợ Ngân kéo cháu lên tầng 2, khóa trái cửa và dùng roi bằng cành lá cau cảnh (xương sống của cành cau), cán chổi lau nhà bằng sắt đánh vào chân, mông, tay …. Cháu quỳ xuống van xin nhưng mợ vẫn không tha. Vừa đánh mợ Ngân vừa nói: Đồ ăn cắp vặt, đánh cho mày chừa....". 

Cháu Linh cũng cho biết thêm, thời gian ở với cậu mợ là gần 2 năm nay. Trước cậu mợ cũng bình thường, nhưng thời gian gần đây hay bị mợ Ngân đánh. Linh kể: “Nhiều hôm trong bữa ăn mợ Ngân gặp thịt mỡ dính lông bắt cháu ăn. Thấy cháu không ăn thịt mỡ vì ớn, vứt ra liền bị mợ tát cho sưng má”.

Để tìm hiểu thêm về sự việc, PV Dân trí đã gặp cô Lê Thị Liên (cô giáo chủ nhiệm cháu Linh) được cô cho biết, thời gian gầy đây cháu Linh học sa sút, có biểu hiện về tinh thần bất ổn, đến lớp không tập trung học hành. 

Còn  anh Nguyễn Quang Bình (cậu cháu Linh) cho biết: “Hôm đó, có nghe vợ đánh cháu mấy cái, nghĩ là dọa cháu thôi. Sau đó, tôi lại nghe nói đưa cháu ra công an bắt viết kiểm điểm. Tôi lúc đó do buồn ngủ quá nên đi ngủ chứ chẳng biết chuyện gì sau đó nữa. Sáng ra mới biết cháu bị đánh, tôi cũng đã nhắc nhở vợ sao lại đánh cháu dữ vậy. Tôi đau lòng lắm…”.

Hiện tại, cháu Linh đã được gia đình chị Lê Thị Quý (dì cháu Linh) đưa về nuôi dưỡng. Theo chị Quý, cháu Linh được các bác sỹ bệnh viện TP.Vinh yêu cầu cho nằm điều trị để theo dõi thêm tình hình sức khỏe.

 Nguyễn Duy