1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy 6 người chết: Nhân chứng kể giây phút 4 người nhảy lầu thoát thân

(Dân trí) - Trong vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng làm 6 người chết, khi đám cháy bùng lên ở tầng trệt, 4 người thuê phòng trên lầu 1 đã trèo ra lan can và nhảy xuống đất nên may mắn thoát chết.

Liên quan đến vụ cháy căn nhà trên đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3, TPHCM) vào rạng sáng 16/12 khiến 6 người chết, chiều cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đang tiếp nhận điều trị cho 2 nạn nhân bị thương trong vụ cháy nói trên.

Trao đổi với PV Dân trí, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, rạng sáng nay 16/12, bệnh viện có tiếp nhận 5 ca bị thương trong vụ cháy căn nhà trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) vào điều trị.


Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào sáng 16/12 khiến 6 người tử vong

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào sáng 16/12 khiến 6 người tử vong

Trong đó, 2 ca bị nặng phải nhập viện phẫu thuật gồm: Kiều Quốc Lộc (25 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (23 tuổi, tạm trú quận 3).

Thông tin từ Chủ tịch UBND quận 3, TPHCM cho biết, anh Kiều Quốc Lộc chính là người tham gia chữa cháy ban đầu và phá cửa để cứu các nạn nhân bị kẹt trong vụ cháy nhưng không thành dẫn đến bị thương.

Riêng nạn nhân Huyền và 3 nạn nhân khác gồm: Lê Cẩm Hà (28 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (21 tuổi), Lê Tuấn Cường (20 tuổi, cùng ngụ quận 3) là người thuê phòng trên lầu 1 của ngôi nhà cháy và nhảy xuống đất khi xảy ra cháy nên bị thương. Trong đó chỉ có chị Huyền bị thương phải phẫu thuật, 3 nạn nhân còn lại đã được xuất viện.

Tiếp xúc với PV Dân trí tại bệnh viện, anh Lộc kể lại, khoảng 0h sáng 16/12, anh vừa ghé nhà mấy người bạn ở hẻm 453 Lê Văn Sỹ chơi, hát karaoke thì phát hiện khói lửa bốc lên ở tầng trệt căn nhà. Anh cùng người bạn cố gắng dùng sức phá cửa chính của ngôi nhà để cứu những người bên trong nhưng lớp cửa được khóa rất chặt.

Anh Kiều Quốc Lộc người tham gia chữa cháy và bị thương đang điều trị tại Bệnh viện 115
Anh Kiều Quốc Lộc người tham gia chữa cháy và bị thương đang điều trị tại Bệnh viện 115

“Trong quá trình dùng chân phá cửa, em bị tấm kính cắt vào chân chảy máu khá nhiều, sau đó người bạn đi cùng đã đưa em vào bệnh viện cấp cứu”, anh Lộc nhớ lại.

Cũng theo anh Lộc, sáng nay đọc báo anh mới biết vụ cháy đêm qua đã gây thiệt hại quá nặng nề khi có đến 6 người trong gia đình thiệt mạng.

“Lúc đó em không nghĩ gì hết, chỉ biết cố gắng lao vào đám cháy, cố hết sức phá cửa để cứu các nạn nhân nhưng em rất lấy làm tiếc vì đã không cứu được ai”, anh Lộc ngậm ngùi.

Một nhân chứng khác và cũng là người tham gia chữa cháy ban đầu tại hiện trường là anh Nguyễn Phùng Hân (45 tuổi, nhà sát hiện trường vụ cháy) kể, khoảng hơn 12h đêm, người dân phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà số 453/6 Lê Văn Sỹ nên hô hoán nhau, khi mọi người chạy đến thì thấy 3 cô gái và 1 thanh niên đang kêu cứu trên lầu 1 nên mọi người động viên 4 người này nhảy xuống đất.

Bên trong căn nhà xảy ra cháy
Bên trong căn nhà xảy ra cháy

“Lúc đó chúng tôi định đi tìm thang để giúp các nạn nhân bị kẹt trên lầu 1 thoát xuống nhưng tình huống quá cấp bách, khói lửa đang bùng phát dữ dội và lực lượng chữa cháy cũng chưa đến nên chúng tôi đã cố động viên các em nhảy xuống để thoát khỏi đám cháy, rất may là sau khi nhảy xuống đất, cả 4 nạn nhân chỉ bị thương, còn tỉnh táo”, anh Hân kể lại.

Theo thông tin từ một người hàng xóm anh Thăng, cách đây vài hôm, anh Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê Bắc Giang), nạn nhân tử vong trong vụ cháy có khoe đã mua vé xe để Tết này cùng cả gia đình về quê sum họp. Tuy nhiên dự định chưa được thực hiện thì cả gia đình họ đã mãi mãi ra đi.

Ông Võ Đức Tài, Chủ tịch UBND quận 3, TPHCM cho biết, ngay trong sáng nay 16/12, quận ủy, UBND quận 3 đã cử lực lượng túc trực tại Bệnh viện 115 nhằm hỗ trợ, chăm lo cho những nạn nhân bị thương trong vụ cháy. Trước mắt quận sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đối với những người bị thương nhẹ, 10 triệu đồng đối với người bị thương nặng.

“Chính quyền địa phương cũng đang làm việc với gia đình nạn nhân có người tử vong để hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp và tổ chức ma chay chu đáo”, ông Tài thông tin.

Sáng nay Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp với Công an quận 3, Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy
Sáng nay Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp với Công an quận 3, Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy

Cũng trong sáng nay, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc nhanh với Cảnh sát PCCC TPHCM và UBND quận 3 để chỉ đạo một số vấn đề liên quan sau vụ cháy nghiêm trọng khiến 6 người trong gia đình tử vong.

Tại buổi làm việc, ông Tất Thành Cang yêu cầu UBND quận 3 phối hợp ngay với Hội Chữ thập đỏ TP tổ chức chu đáo hậu sự cho các nạn nhân tử vong. Đối với các trường hợp bị thương, UBND quận 3 phải phối hợp cùng Thành đoàn TPHCM, Hội Sinh viên TPHCM nắm hoàn cảnh gia đình để hỗ trợ, kịp thời giúp các nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn. Riêng Công an quận 3 phải bảo vệ kỹ hiện trường, phối hợp cùng Cảnh sát PCCC TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, công bố thông tin đến dư luận.


Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc nhanh với Cảnh sát PCCC TPHCM và UBND quận 3

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc nhanh với Cảnh sát PCCC TPHCM và UBND quận 3

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng lưu ý thêm, Tết Nguyên đán 2017 đang đến gần, đây là thời điểm có nguy cơ cháy nổ cao, Cảnh sát PCCC, chính quyền địa phương và các ngành liên quan cần chủ động các biện pháp phòng ngừa các sự cố cháy nổ.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp với Điện lực TP đẩy mạnh việc rà soát, giám sát kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về PCCC, trong đó cần tập trung nhiều vào các đối tượng như: khu vui chơi – giải trí, tập trung đông người, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao… Tuyệt đối không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017.

Đình Thảo

Vụ cháy 6 người chết: Nhân chứng kể giây phút 4 người nhảy lầu thoát thân - 6