1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vụ bố đâm chết 2 con: Thêm người mẹ tử vong

(Dân trí) - Dù được các bác sỹ khẩn trương cấp cứu, song do vết thương quá nặng, chị Thủy đã tử vong tại bệnh viện.

Như tin đã đưa, khoảng 13h chiều nay, 16/8, tại tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng. Hung thủ được xác định là Vũ Văn Thành (SN 1967, ở tiểu khu Phú Mỹ). Nạn nhân không phải ai xa lạ mà chính là vợ và 2 người con của Thành.
 
Vụ bố đâm chết 2 con: Thêm người mẹ tử vong - 1
Thi thể chị Thủy được các bác sỹ chuyển đi.

Thành dùng dao nhọn đâm 2 người con là Vũ Chí Công và Vũ Ngọc Ánh. Khi vợ Thành là chị Vũ Thị Thủy (SN 1969) nhìn thấy sự việc và hét lên, Thành xông đến, tiếp tục xuống tay với chị Thủy. Sau khi đâm 3 mẹ con, Thanh dùng dao tự rạch bụng, cứa cổ mình.

Sự việc được người dân phát hiện ngay sau đó. Hai người con của Thành tử vong sau đó không lâu, Thành và vợ được đưa đi cấp cứu.

Các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân Vũ Thị Thủy trong tình trạng nguy kịch, tim đã ngừng đập. Trên người có 2 vết dao đâm chí mạng, một nhát vào phổi, một nhát vào tim.

Chị Thủy lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Với những nỗ lực của các bác sỹ, chị Thủy đã tỉnh lại được một lúc. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Thủy đã tử vong sau khi vào viện khoảng 30 phút.

Vũ Văn Thành được đưa vào Bệnh viện Việt Đức với các vết rạch ở cổ và bụng, ruột lòi hẳn ra ngoài. Ngay trong chiều nay, Vũ Văn Thành đã được mổ cấp cứu.

Theo người nhà Vũ Văn Thành, trước đó, mọi người phát hiện Thành có dấu hiệu trầm cảm nên đã đưa đến viện tâm thần ở Thường Tín, được khoảng 6 ngày nay thì đưa về nhà điều trị.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Phong Nguyên