1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Vụ bé gái nghi bị bạo hành: Đề nghị cách li bé khỏi cha ruột và mẹ kế

(Dân trí) - Sáng 1/2, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 2, đại diện nhiều cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã bức xúc và bày tỏ quyết tâm đề nghị phải cách ly cháu T. ra khỏi cha ruột và mẹ kế.

Cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc T. – học sinh lớp 2 trường tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 (xã Vĩnh Hòa Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) là bé gái, nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành vào 23/11/2017 vừa qua.

Tại buổi họp báo, ông Tô Hà Giang- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành có ý kiến xung quanh việc có nên cách ly cháu T. khỏi cha ruột và mẹ kế. Ông Giang, nói: “chưa cần thiết tiếp tục gia hạn việc cách ly cháu T. ra khỏi cha ruột và mẹ kế”, với lý do: “Chưa thấy có ảnh hưởng gì thêm đến cháu bé”.

Tại buổi họp báo nhiều đại biểu có kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang sớm kết thúc vụ việc và cần có biện pháp cách ly cháu T khỏi những người đang bị nghi hành hạ cháu
Tại buổi họp báo nhiều đại biểu có kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang sớm kết thúc vụ việc và cần có biện pháp cách ly cháu T khỏi những người đang bị nghi hành hạ cháu

Ông Giang còn đề nghị cơ quan truyền thông hạn chế tiếp xúc với cháu T. để giúp cháu ổn định tinh thần. Tuy nhiên, đại diện nhiều cơ quan truyền thông thường trú tại Kiên Giang cũng đưa ra nhiều chứng cứ cho thấy cần phải cách ly cháu T.

Cùng quan điểm này bà Huỳnh Thị Mỹ Linh- Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Kiên Giang cũng tha thiết đề nghị cơ quan chức năng cần có động thái tích cực hơn để sớm có kết luận chính thức vụ án hình sự “hành hạ người khác” cũng như tiếp tục cách ly cháu T...

Quan điểm này cũng được ngành công an ủng hộ và bày tỏ quyết tâm thực hiện. “Việc tiếp tục có biện pháp cách ly cháu T. ra khỏi cha ruột và mẹ kế sau thời gian bị “gián đoạn” ngoài ý muốn, là rất cần thiết”- Đại tá Lưu Thành Tín- PGĐ Công an Kiên Giang bày tỏ quan điểm ngay tại cuộc họp.

Ông Tín còn cho biết thêm, ngay trong chiều nay, Công an Kiên Giang sẽ tổ chức cuộc họp, bàn bạc để thống nhất phương án, cách làm trong việc cách ly trong thời gian sớm nhất.

Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, việc cách li cháu T. khỏi cha ruột và mẹ kế sau thời gian gián đoạn là cần thiết
Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, việc cách li cháu T. khỏi cha ruột và mẹ kế sau thời gian gián đoạn là cần thiết

Như Dân trí đã thông tin, sáng 23/11/2017, khi cháu T. gục xuống bàn trong giờ học, thầy cô Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 (điểm 1) chăm sóc thì phát hiện nhiều vết thương, bỏng trên người. Hiệu trưởng trình báo với chính quyền địa phương.

Làm việc với công an xã, cháu T. cho biết vết bỏng là do cha ruột (Nguyễn Văn Hòa –SN 1987, trú tại xã Vĩnh Hòa Phú và Vĩnh Hòa Hiệp - Châu Thành) dùng thanh sắt nung đỏ vào...Tuy nhiên, trước cơ quan chức năng, anh Hòa và chị Trần Thị Kiều T. – mẹ kế cháu T. một mực khẳng định thương yêu cháu T. và các vết thương trên người cháu là do ngã vào bếp điện...

Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc, cách li cháu T. khỏi cha ruột và mẹ kế, đồng thời giao cho bà nội chăm sóc. Ngoài ra, CQĐT công an tỉnh Kiên Giang còn đưa cháu T. đi giám định y khoa. Kết quả cho thấy thương tật của bé T là 12% nên tiến hành khởi tố vụ án.

Hiện bé T. đang sống với cha ruột và mẹ kế
Hiện bé T. đang sống với cha ruột và mẹ kế

Ngày 30/11/2017, Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án hình sự “hành hạ người khác” để điều tra, làm rõ hành vi người tình nghi. Tuy nhiên mãi đến nay, vẫn chưa phát hiện căn cứ để khởi tố bị can với lý do bị hại không hợp tác với cơ quan điều tra.

Cụ thể, mỗi lần làm việc với cơ quan điều tra, cháu T khóc, bỏ chạy vào trong nhà, thậm chí còn đập đầu vào tường, mà không chịu nói gì. Nhiều ý kiến cho rằng điều này có thể do ảnh hưởng từ việc cháu T đang sống chung với cha ruột và mẹ kế - nghi can duy nhất trong vụ án nên áp dụng biện pháp cách ly là rất cần thiết.

Sau khi vụ việc xảy ra, cháu T. nghỉ học từ 27/11/2017. Đến trung tuần tháng 1/2018, Phòng giáo dục huyện Châu Thành chỉ đạo nhà trường vận động cháu T. đi học trở lại. Gia đình cháu T. đồng ý nhưng đã chuyển cháu đến trường tiểu học Vĩnh Hòa Phú 1. Hiện cháu T. đang sống với cha ruột và mẹ kế.

Nguyễn Hành