1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đắk Lắk:

Voi rừng đuổi theo quật chết một người đi đào mai

(Dân trí) - Đang trên đường ra khỏi rừng sau khi đào mai, một số người dân ở xã Ea Lê, huyện Ea Súp bất ngờ bị một đàn voi rừng khoảng 20 con xuất hiện đuổi theo.

Ông
Ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk - cho rằng, đàn voi quật chết anh C. nhiều khả năng là đàn voi có 2 voi rừng bị hạ sát tại Vườn quốc gia Yok Đôn hồi cuối tháng 8 vừa qua nên bây giờ chúng rất hung dữ. (Ảnh voi rừng bị hạ sát dã man)

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tối ngày 27/10, tại tiểu khu 276, thuộc lâm phần của của Công ty TNHH Hải Hà. Nạn nhân bị voi rừng quật chết là anh Cao X.C., sinh năm 1970, trú xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Anh C. là công an viên xã Ea Lê.

Theo một số người trong nhóm, khi vừa phát hiện đàn voi, cả nhóm chưa kịp phản ứng gì thì đàn voi đã hừng hực xông tới khiến họ tháo chạy tán loạn. Riêng anh C. không chạy kịp, bị đàn voi đuổi theo quật chết ngay sau đó. Cũng theo nhóm người này, đàn voi có khoảng 20 con, lúc phát hiện ra đàn voi, những người đi đào mai chỉ đứng cách đó khoảng 30m.

Chiều ngày 29/10, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk - cho biết đơn vị đã báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về sự việc trên. Qua đây ông Luân cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn huyện Ea Súp không nên đi rừng vào ban đêm, đặc biệt là tránh ngủ lại trong rừng. Bởi nhiều khả năng đàn voi trên là đàn voi có 2 con bị hạ sát tại Vườn quốc gia Yok Đôn hồi cuối tháng 8 vừa qua nên bây giờ chúng rất hung dữ, dễ tấn công người.

Được biết hồi tháng 3 năm nay, anh Trần V.T. (SN 1975, trú xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) cũng bị một con voi đực quật chết tại chỗ khi đang trên đường đi làm rẫy.

Viết Hảo