1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Cổ động viên bóng đá Hà Nội:

Vỡ oà chiến thắng

(Dân trí) - Hồi còi mãn cuộc trận bán kết giữa Việt Nam và Malaysia vang lên lanh lảnh với phần thắng thuộc về đội bóng áo đỏ, và Hà Nội lại bắt đầu màn ăn mừng quen thuộc: Nườm nượp xuống đường. Không khí chiến thắng đã cuốn dòng người như nước lũ từ phía bên ngoài đổ vào trung tâm. Khu vực Bờ Hồ như một biển người và cờ…

Chiều tối 2/12, ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra, khu phố cà phê Hàng Hành đã tắc đường, kẹt cứng. Muốn vào, muốn ra đều không được. Có quá nhiều người hâm mộ tới đây để theo dõi trận bán kết quan trọng này. Tại các khu vực cà phê khác như Giảng Võ, Triệu Việt Vương… lượng khách đều đông kín. Một đoạn phố Hàng Bông rực đỏ những cờ và băng rôn. Những người bán hàng cũng chính là các CĐV nồng nhiệt của đội nhà.

 

Phải rất khó khăn chúng tôi mới chen chân vào được một quán bia trên phố Hàng Hành. Diễn biến của trận đấu gay cấn tới mức những CĐV ở đây gào thét tới lạc giọng.

 

Vỡ oà chiến thắng - 1

Các quán cà phê trên phố Hàng Hành đông nghịt

 

Sau hồi còi mãn cuộc, chủ quán vui mừng và hào phóng mời mỗi thực khách một chầu bia. Cả chủ lẫn khách đều ôm vai bá cổ, cười nói hỉ hả vì chiến thắng của đội nhà. Những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười không kiềm chế, những tiếng hô “vô địch” đã làm cho cái quán nhỏ gần như rung chuyển.

 

Kết thúc trận đấu, người dân bắt đầu đổ xô ra đường gào hét và diễu hành. Tại trung tâm thành phố, một chiếc xe ô tô không mui, trông giống như xe của rạp xiếc có biển số 29s 81.. và một chiếc xe ô tô tải chở đầy người và cờ đã thay nhau dẫn đầu đoàn diễu hành.

 

Vỡ oà chiến thắng - 2

Chiếc xe dẫn đầu đoàn diễn hành

 

Dòng người diễu dọc theo các phố Bà Triệu rồi vòng trở lại theo phố Huế trước khi tiến vào khu vực hồ Gươm... Nhiều người dân ven đường, không nén được lòng mình đã tìm mọi cách để hoà mình vào không khí náo nhiệt. Ngoài nồi niêu xong chảo, trống kèn, có những người dân còn mang cả những bộ loa rất to đặt sát lòng đường, vặn volume cực đại, góp vui cùng đoàn người với những tiếng nhạc thuỳnh thuỵch.

 

Dòng người đông vô kể này đã khiến giao thông tại các ngã tư bị “lỗi nhịp”. Rất nhiều người đi trên các phố cắt ngang phố Bà Triệu và phố Huế đã không thể tiến lên, dù đèn chỉ đường đã qua mấy lần hiện màu xanh. Nhiều chuyến xe bus không thể tuân thủ giờ đã định.

 

Tại khu vực Hồ Gươm, từ khoảng10h đến 11h30 giao thông gần như tê liệt. Nhiều chiếc ô tô con mở nắp mui cho người nhoi lên, cầm cờ reo hò, một số khác thì ngồi cả lên mui xe hò hét. Cũng có những chiếc xe tải nhỏ tự nguyện trở thành sân khấu lưu động, cho nhiều người đứng trên thùng nhảy múa… Có cả những đoàn người nước ngoài cầm cờ hoà vào dòng người tại đây chia vui.

 

Chúng tôi bắt gặp anh Tuấn - chủ quán cà phê 98 Yết Kiêu - CĐV được đánh giá là chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Anh Tuấn mặc bộ quần áo vàng - đỏ, đầu đội sừng trâu, bụng vẽ quả bóng, khuôn mặt được tô vẽ rất kỹ lưỡng. Anh Tuấn đứng nhảy múa trên nóc chiếc xe Matiz trong sự cổ vũ và tán thưởng của cả biển người xung quanh.

 

Những chiếc cờ được bán với giá 20.000 đồng một chiếc vẫn được rất nhiều người mua. Những lít xăng bán lẻ với giá 15 ngàn đồng/ lít chẳng làm người mua nhăn mặt. Một người bán hàng tại Cầu Giấy cho biết, có thanh niên bỏ  ra 30 nghìn đồng mua hai chiếc nồi, nhưng chỉ lấy… hai chiếc vung để đập và vứt lại nồi.

Vỡ oà chiến thắng - 3

Đội ngũ cổ động viên tại chỗ. 

Tại khu vực Mỹ Đình đua xe lại tái diễn. Có khoảng vài trăm xe chạy với tốc độ cao, nhiều xe buông chân chống đánh lửa xuống mặt đường hay nhiều xe thực hiện những pha bốc đầu… Có những tốp đua xe còn kéo dài đường đua ra đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy. Thanh niên cổ vũ đua xe đứng rất đông tại sân vận động Mỹ Đình và ven các tuyến đường nói trên… Khoảng 1h30, chiếc xe máy chở chiếc cup tượng trưng đã kéo theo khoảng 5-6 ngàn người tràn xuống khu vực sân vận động Mỹ Đình. Tại đây những tiếng gầm rú của xe máy còn tiếp tục trong những khoảng thời gian tiếp theo…

 

Lợi dụng sự nhốn nháo tại Hồ Gươm, một thanh niên đã xông vào giật điện thoại di động của cô gái đi chiếc xe mang biển số 17F3-1079. Sau khi làm người điều khiển xe ngã xuống đường, kẻ gian đã chạy về lề đường phía bờ hồ rồi trà trộn vào đám đông, mất hút.

 

Đến khoảng 2h sáng thì nạn đua xe lại tái diễn ở khu vực trung tâm. Lực lượng CA đứng chốt rất đông ở ngã 5 Bà Triệu nhưng số CĐV quá khích thì chỉ vắng bóng CA là vọt ga lạng lách. Những CĐV này tưng bừng đi diễu hành (và đua) cho tới khi trời sáng.

 

Vỡ oà chiến thắng - 4

Thêm một đêm dài vất vả của lực lượng cảnh sát phòng chống đua xe và gây rối trật tự công cộng.


Bảo Trung - Cấn Cường