1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Festival Huế 2008:

Vỡ đầu vì đua Trãi

(Dân trí) - Hội đua Trãi trong khuôn khổ Festival Huế chính thức diễn ra lúc 7h sáng nay, 11/6, thu hút hàng ngàn cổ động viên và du khách. Tuy nhiên, trong khi cạnh tranh nhau, vận động viên các đội đua đã có sự xô xát dẫn đến đổ máu.

Tham gia đội đua lần này có 18 đội đua (chín đội nam và chín đội nữ) đến từ các phường xã trong tỉnh: Hương Hồ, Lộc Điền, Du Lịch Sông Hương, Kim Long, Phú Cát, Phú Mậu, Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Thanh. 

Trong tiếng trống hội thúc giục, tiếng reo hò của khán giả, hàng chục vận động viên trên những thuyền đua đang cố hết sức để giành được thứ hạng cao. Nhiều cổ động viên tràn xuống tận mép sông, thậm chí nhiều người còn xắn quần lội xuống nước để cổ vũ. Nhiều trãi trưởng còn ôm cả mái chèo mà đẩy, miệng hò hét không ngừng.

Vỡ đầu vì đua Trãi - 1

Cổ động viên đông kín bờ

 

Ngay chặng đua đầu tiên dành cho 9 đội nam, một sự cố xảy ra đã khiến nhiều cổ động viên cảm thấy bất bình. Người tham gia đua Trãi của công ty cổ phần du lịch sông Hương và xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy (TT-Huế) đã có sự xô xát dẫn đến đổ máu.

Hậu quả là vận động viên Nguyễn Ý của đội Du lịch Sông Hương và anh Nguyễn Thắng (20 tuổi) ở Cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy đã bị chấn thương ở vùng đầu và tay.

Bên cạnh đó vì số lượng cổ động viên quá lớn, đứng chen chúc trên bờ sông nên có nhiều người vì bị chen lấn mệt quá nên đành bỏ về. Chị Nguyễn Thị Xuân ở thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang vì chen chúc quá lâu, lại không tìm thấy chồng nên đã ngất xỉu.

Sau khi ban tổ chức có các hình thức kỉ luật, cuộc đua đã đưa khán giả trở lại với cảm giác tưng bừng và đông vui vốn có.

Tin, ảnh: Hoài Lương

Dòng sự kiện: Festival Huế 2008