1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vợ đâm chồng thủng tim vì nghi uống “bia ôm”

(Dân trí) - Khoảng 0 giờ ngày 13/1, phòng cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, TPHCM tiếp nhận nạn nhân tên S. trong tình trạng hết sức nguy kịch. Mạch, huyết áp của nạn nhân không đo được. Tâm thất trái thủng 1,5 cm.

Ngay lập tức, ê kíp y bác sĩ trực đã tiến hành mổ mở rộng lồng ngực để khâu lỗ thủng tim cứu sống nạn nhân.

Bác sĩ Nguyễn Phú Định - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi cho biết, nếu nạn nhân được đưa vào trễ chừng 15 phút thì tính mạng khó có thể được bảo toàn. Hiện tại, sức khỏe S. đã tạm thời ổn định.

Thông tin ban đầu cho biết, đêm 12/1, anh S. ngồi uống cà phê tại một quán trên địa bàn xã với một cô gái. Lúc này, vợ của S. là Trần Thị D. (22 tuổi) đi xe máy đến trước quán gọi S. ra ngoài nói chuyện. Vài phút sau thì D. cầm dao Thái Lan đâm vào ngực trái S. làm anh gục xuống, máu ra đầy.

Ngày 13/1, D. cho biết: “Tôi nghe nói anh S. đang uống cà phê ôm với bồ nhí nên đến quán xem thực hư. Khi tôi đến thì S. đã đưa xe máy cho cô bồ đi mất. Thấy tôi lớn tiếng, S. lao vào người tôi nên mới bị thương”.

D. cũng cho biết thêm, hai vợ chồng chị đã ở với nhau được hơn 1 năm và có một cháu nhỏ hơn 1 tháng tuổi. Nhưng S. thường vắng nhà, không quan tâm đến vợ con. 

Công Quang