1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vi phạm xây dựng, phường “bật đèn xanh”?

(Dân trí) - Không có giấy phép xây dựng vẫn ngang nhiên đục thủng tường nhà hàng xóm, lấn chiếm diện tích gây mất an toàn và trật tự xây dựng... Sự việc xảy ra giữa Thủ đô Hà Nội, chính quyền phường sở tại biết nhưng trì hoãn biện pháp xử lý cứng rắn.

Gia đình ông Phạm Hùng Vinh (số 50/25/102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, Hà Nội) cam đoan trong khi xây nhà sẽ đảm bảo kết cấu, an toàn và vệ sinh môi trường cho các hộ liền kề, trường hợp xảy ra nứt hoặc hư hỏng, gia đình ông Vinh sẽ sửa chữa, đền bù theo giá trị.

Tuy nhiên, bà Đinh Thị Hiên (số 52/25/102 Trường Chinh) phản ánh đến Dân trí: “Không thực hiện đúng cam kết, gia đình ông Vinh đã tiến hành khoan cắt bê tông, phá dỡ tường đôi chịu lực chung giữa 2 nhà để bóc 1/2 bức tường về phía nhà mình, lấn chiếm diện tích. Việc thi công của gia đình ông Vinh đã gây mất an toàn, làm thủng và vỡ tường, khi gia đình tôi có ý kiến thì ông Vinh đe dọa”.
 
Vi phạm xây dựng, phường “bật đèn xanh”? - 1

Chưa có giấy phép xây dựng, ông Vinh vẫn cho thi công làm thủng tường nhà hàng xóm
 
Thực tế, nhà ở của bà Hiên và ông Vinh là 2 căn hộ liền kề thuộc Khu tập thể do quân đội xây dựng năm 1978. Giữa 2 căn hộ là bức tường chịu lực dày khoảng 20cm và không có cột trụ, bức tường chịu lực đỡ dầm, trần cho 3 tầng nhà.
 
Tại hiện trường xây dựng, theo quan sát của PV, ngôi nhà tập thể đã xây từ rất lâu, tường rất cũ nên khả năng chịu lực kém. Phần tường nhà bà Hiên đang tranh chấp với nhà ông Vinh trong tình trạng nham nhở vì bị bóc sâu, lớp vữa trát tường long ra từng mảng, tường nứt và vỡ thủng nhiều chỗ "nhòm" vào nhà bà Hiên.
 
Bà Hoàng Thị Nghĩa - Tổ trưởng Tổ dân phố 73, phường Phương Mai, phường Đống Đa cho hay: Gia đình ông Vinh thuê thợ tháo dỡ 1 phần tường chung đã gây ra những bất cập và không đảm bảo an toàn cho gia đình bà Hiên nên tổ dân phố yêu cầu gia đình ông Vinh phải khắc phục, sửa chữa, giữ gìn trật tự trong khu dân cư.
 
Được biết, gia đình bà Hiên đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Phương Mai, quận Đống Đa yêu cầu giải quyết từ cuối tháng 7, những phía chính quyền sở tại mới chỉ lập biên bản tạm dừng thi công đối với công trình vi phạm của gia đình ông Vinh rồi "để đấy".
 
Trao đổi với PV Dân trí về sự việc này, ông Lê Kế Việt - Chủ tịch UBND phường Phương Mai khẳng định: “Gia đình ông Vinh xây dựng sai và tường nhà bà Hiên bị hỏng là có thật. Chúng tôi đã cho lập biên bản tạm dừng thi công đối với gia đình ông Vinh”.
 
Vi phạm xây dựng, phường “bật đèn xanh”? - 2
Một nửa tường nhà bà Hiên sau khi bị gia đình ông Vinh thuê thợ khoan phá
 
Ông Việt cho biết, việc xây dựng của gia đình ông Vinh đã có giấy phép nhưng khi PV yêu cầu cung cấp những giấy tờ liên quan thì ông Việt không thể đưa ra được với lí do cán bộ quản lý hồ sơ đang đi họp?!
 
Tuy nhiên trong biên bản làm việc giữa UBND phường Phương Mai và các bên liên quan ghi rõ: Yêu cầu nhà ông Vinh ngừng việc xây dựng và phải xin cấp phép xây dựng rồi mới được thi công tiếp…
 
Việc xây dựng của gia đình ông Vinh là sai quy định nhưng chính quyền phường chỉ dừng lại ở việc hòa giải tranh chấp đã khiến gia đình bà Hiên rất bức xúc. Chưa hết dư luận đặt câu hỏi liệu phường Phương Mai có chủ ý "bật đèn xanh" cho vi phạm không khi có văn bản “động viên” hộ sai phạm đi xin giấy phép xây dựng!?
 
Châu Như Quỳnh