1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì một cộng đồng phát triển bền vững

Ông Lê Hồng Minh - Tổng Giám Đốc Công ty CP VNG rất tâm huyết với các hoạt động vì biển đảo quê hương. Điều lắng đọng nhất với ông khi tới Trường Sa là cảm nhận về sức sống mãnh liệt của đất nước ngay cả ở những nơi xa xôi, khó khăn nhất.

Có thể nói ông cùng VNG đã và đang thực hiện tốt những mục tiêu của mình đề ra đối với công việc kinh doanh. Nhưng bên cạnh đó, VNG còn được biết đến là một doanh nghiệp có những hoạt động xã hội, làm từ thiện… hết sức thiết thực và tạo ấn tượng tốt với cộng đồng. Ông có thể nói về những hoạt động này?

 

Ngay từ khi xác định sứ mệnh “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam”, tất cả người VNG đều biết rằng những sản phẩm họ làm phải tạo ra được những giá trị tích cực cho cộng đồng. Từ những sản phẩm giải trí và nội dung số cho đến các sản phẩm liên kết cộng đồng hay thương mại điện tử VNG đều hướng đến việc giúp cộng đồng có cuộc sống thoải mái và tiện lợi hơn. Tất cả các hoạt động kinh doanh của VNG là gắn liền với cộng đồng và cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của VNG.

 

Cá nhân tôi là một thành viên đứng đầu VNG, tôi vui mừng vì chí hướng của tôi được hơn 1.800 nhân viên thấu hiểu và ủng hộ, và việc ủng hộ đó thể hiện trong việc đóng góp rất thiết thực của họ đối với các chương trình xã hội, từ thiện mà quỹ VNIF phát động hơn hai năm qua.
 
Vì một cộng đồng phát triển bền vững

Ghi nhận những đóng góp của Công ty CP VNG trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biển đảo đất nước.

 

Thời gian qua, công ty VNG  đã ủng hộ các chiến sỹ Trường Sa 2 chiếc xuồng trị giá hơn 7 tỷ đồng. Ông có thể chia sẻ cụ thể tại sao lại chọn món quà này gửi tới Trường Sa?

 

Thời điểm đó tôi và các thành viên VNG  chưa có cơ hội đến Trường Sa, nhưng may mắn là chúng tôi quen biết khá nhiều anh chị em đã từng đến Trường Sa, họ kể với chúng tôi những điều họ nhìn và cảm thấy ở Trường Sa, qua những câu chuyện của họ chúng tôi cảm được sự vất vả cực nhọc của người dân và các chiến sĩ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đặc biệt tôi ấn tượng với câu chuyện của Đại tá Nguyễn Đức Thắng - lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa), Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa rằng: trước đây việc cứu ngư dân trong giông bão rất khó khăn và nguy hiểm, ở trên đảo nhìn thấy tàu cá bị nạn nhưng bất lực không cứu được vì không có phương tiện di chuyển...

 

Vì thế có được chiếc xuồng CQ là nhu cầu hết sức bức thiết đối với Trường Sa. Chính từ câu chuyện này VNG đã quyết định trao tặng 2 chiếc xuồng cứu hộ CQ cho Hải Quân Trường Sa. Bên cạnh đó, VNG còn lập trang web biendong.zing.vn và truongsa.org để không chỉ kêu gọi cả cộng đồng cùng chung tay ủng hộ các ngư dân và chiến sĩ Trường Sa, mà còn để tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin nơi tiền tuyến tiếp tục xây dựng, giữ gìn và bảo vệ biển đảo quê hương.

 

Vậy lần đầu tiên được bước chân đến Trường Sa, cảm giác của ông thế nào? Ông có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ hoặc những điều còn đọng lại sau chuyến đi?
 
Ông Lê Hồng Minh chia sẻ niềm tự hào khi lần đầu đặt chân đến Trường Sa

Ông Lê Hồng Minh chia sẻ niềm tự hào khi lần đầu đặt chân đến Trường Sa

Xúc động và tự hào như tất cả người Việt khác khi lần đầu đặt chân đến đảo Trường Sa Lớn. Một hòn đảo nhỏ, giữa mênh mông trùng khơi nhưng chứa đựng bao tình cảm, quan tâm và sự kiêu hãnh của cả một dân tộc.

 

Kỷ niệm nhớ nhất là được ngồi ăn cơm với những người lính đảo, một mâm cơm với những món quà mang từ đất liền và những món ăn nấu bởi những người lính đảo, nhìn những nụ cười hồn nhiên từ những người lính trẻ mới hơn 20 tuổi mà tôi thầm cảm ơn họ. Điều lắng đọng là sự cảm nhận khi đi qua những ngôi nhà, qua Chùa Trường Sa, nhà tưởng niệm Bác Hồ, đài liệt sĩ - và thấy được sức sống mãnh liệt của đất nước ngay cả ở những nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất.

 

Được biết, trong chuyến đi lần này ông tham dự buổi cắt băng khánh thành trường và mở bảng công trình của chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Ông cảm nhận thế nào khi chứng kiến tận mắt ngôi trường mà ông và nhiều mạnh thường quân khác đã đóng góp xây nên?

 

Nhìn ngôi trường tiểu học Trường Sa nhỏ nhắn, 2 tầng với vài phòng học và phòng chức năng, không chỉ bản thân tôi mà tất cả mọi người tham gia buổi lễ đều rất vui mừng và xúc động. Đây không chỉ là một ngôi trường khang trang cho các em học sinh Trường Sa, mà còn là một ước nguyện của hàng ngàn mạnh thường quân, những người dân Việt Nam muốn khẳng định chủ quyền trên mảnh đất nhỏ bé bằng việc góp phần xây dựng tương lai của thế hệ mai sau trên mảnh đất này.

 

Nếu Trường Sa cần một chương trình gì đó liên quan đến lĩnh vực ông đang hoạt động, ông và những bạn trẻ ở VNG có sẵn lòng dấn thân đến với miền hải đảo xa xôi của Tổ Quốc?

 

Tôi nghĩ không riêng gì VNG, mà tất cả các công ty đang hoạt động ở lĩnh vực công nghệ nói riêng, các lĩnh vực khác nói chung trên đất nước Việt Nam này đều có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Trường Sa. VNG và tập thể VNG sẵn lòng không chưa đủ, mà phải có sự hỗ trợ và gắn kết của cả một tập thể các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước để luôn tạo một hậu phương vững chắc cho Trường Sa. Đó cũng là lý do, Quỹ VNIF luôn phát động và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng trong mỗi chương trình do VNIF thực hiện. 

 

Ông có thể chia sẻ một số kế hoạch trong hành trình hỗ trợ cộng đồng của mình?

 

Trong năm Quý Tỵ, VNG vẫn mong muốn thông qua các sản phẩm mới của mình sẽ đáp ứng được nhu cầu giải trí, kết nối ngày càng cao của người dùng Việt. Bên cạnh đó, tôi hy vọng rằng với các chương trình như: Đưa Internet về làng, Cho em nụ cười – Cho em cuộc đời, các chương trình vì  Trường Sa mà cụ thể là chương trình Ghi Dấu Nơi Trường Sa Tôi được phát động trong tháng 4 vừa qua, hay đồng hành cùng Đài Truyền Hình Việt Nam trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp Trường Sa và Hà Nội mang tên “Biển đảo của chúng ta” được tổ chức lúc 20h ngày 7/6 trên VTV1 thì tôi tin rằng VNG cùng những khách hàng, đồng nghiệp, đối tác, mạnh thường quân… đang cùng chung tay, sẽ mang đến sự phát triển bền vững cho cộng đồng.

 

H.L