1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Gia Lai:

Vẫn ngủ ngon lành trong lúc nhà cháy

(Dân trí) - Trong lúc nhà mình đang cháy nghi ngút, bà Đ. vẫn nằm ngủ ngon lành mà không hay biết gì.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều nay 1/3, tại nhà bà Nguyễn Thị Đ. (63 tuổi, trú TP Pleiku, Gia Lai).

Theo anh Lê Đình Trung, hàng xóm nhà bà Đ. kể lại, vào thời điểm trên, anh thấy khói lửa bốc lên nghi ngút từ phía sau nhà bà Đ. nên sang xem chuyện gì. Khi vào nhà anh thấy bà Đ. đang nằm ngủ say, còn phía sau nhà lửa đang bốc cháy. 

Ngay lập tức, anh Trung gọi bà Đ. dậy, cùng những dân sống gần đó kéo vòi nước sang chữa cháy đồng thời gọi đội PCCC Công an tỉnh Gia Lai.

Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế. Dù nhiều vật liệu trong nhà bị thiêu rụi nhưng không có tài sản giá trị nên thiệt hại về tài sản không lớn.

Tài sản bị cháy đa phần là những món đồ phế thải nên không có giá trị.
"Tài sản" bị cháy đa phần là những món đồ phế thải nên không có giá trị.

Những người hàng xóm của bà Đ. cho biết, bà Đ. có biểu hiện của bệnh tâm thần, ngày nào bà cũng đi nhặt các loại rác như bã mía, thùng xốp, đồ nhựa… mang về chất đầy nhà. Nhiều người hàng xóm đã khuyên can bà nên vứt bớt rác đi để tránh gây ô nhiễm và hỏa hoạn nhưng bà Đ. không chịu. Cách đây không lâu, đống rác trong nhà bà Đ. đã từng bị cháy nhưng bà vẫn không chịu từ bỏ thói quen. Chính quyền địa phương cũng đã từng đến nhà bà “cưỡng chế” đống rác mang đi đổ nhưng bà Đ. kiên quyết giữ lại và ngày ngày vẫn đi nhặt thêm rác về.

Đống rác trong nhà đã từng gây cháy nhưng bà Đ. không từ bỏ thói quen gom rác về nhà.

Đống rác trong nhà đã từng gây cháy nhưng bà Đ. không từ bỏ thói quen gom rác về nhà.

Được biết, bà Đ. từng có chồng và 3 con nhưng bà không ở cùng họ. 

Anh Trung cho biết thêm: “Cửa nhà bà Đ. lúc nào cũng mở 24/24, vì thế khi có cháy chúng tôi mới chạy sang chạy chữa kịp thời”.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thiên Thư