1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Từ Liêm vẫn "bình yên"

(Dân trí) - Không có nhiều biến động về giá trị đất đai khi huyện Từ Liêm được Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.

Những đổi thay đã bắt đầu từ nhiều năm nay khi những thửa ruộng dành cho nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng. Văn hóa làng xã lép vế trước phong cách sống mới, hiện đại hơn, thực dụng hơn. Nghề nông gần như biến mất.
 
Từ Liêm sẽ “lên phố” trong nay mai, sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cho người dân hay chỉ đơn giản là chia đôi và đổi tên thành quận?


Từ Liêm vẫn bình yên

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội đã được Chính phủ đồng ý vào ngày 26/11. Hiện tại toàn huyện có 553.308 nhân khẩu với 15 xã và một thị trấn.


Từ Liêm vẫn bình yên

Tại một số xã cách xa trung tâm như Thượng Cát, đất nông nghiệp còn khá nhiều với các hộ gia gia đình vẫn duy trì nghề nông.


Xã Mễ Trì, nhiều đất nông nghiệp đã trở nên hoang hóa khi các dự án phát triển đang gia tăng.

Xã Mễ Trì, nhiều đất nông nghiệp đã trở nên hoang hóa khi các dự án phát triển đang gia tăng.

Xã Mễ Trì, nhiều đất nông nghiệp đã trở nên hoang hóa khi các dự án phát triển đang gia tăng.

Một khu đất bỏ hoang tại xóm 2 Phú Đô, xã Mễ Trì được người dân tận dụng chăn thả trâu bò, gần nơi giáp ranh giữa huyện Từ Liêm và TP. Hà Nội.

Xã Mễ Trì, nhiều đất nông nghiệp đã trở nên hoang hóa khi các dự án phát triển đang gia tăng.

Dù vẫn là làng, xã, huyện về mặt hành chính, nhưng Phú Đô đã thành “phố” từ lâu khi dãy nhà ống mọc lên san sát.

Xã Mễ Trì, nhiều đất nông nghiệp đã trở nên hoang hóa khi các dự án phát triển đang gia tăng.

Cổng làng Phú Mỹ, Mỹ Đình nằm kẹp giữa 2 tòa nhà hiện đại là một trong những văn hóa vật thể truyền thống ít ỏi vẫn được người dân duy trì và bảo tồn tại đây.


Xã Mễ Trì, nhiều đất nông nghiệp đã trở nên hoang hóa khi các dự án phát triển đang gia tăng.

Đình làng Phú Mỹ - một di tích lịch sử văn hóa về nghệ thuật kiến trúc đã được xếp hạng cấp quốc gia - đang treo tấm bản đồ qui hoạch Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 quận mới với 23 phường để lấy ý kiến nhân dân.


Xã Mễ Trì, nhiều đất nông nghiệp đã trở nên hoang hóa khi các dự án phát triển đang gia tăng.

Ông Đặng Xuân Thu ở xóm 17, xã Xuân Phương đang tận dụng trồng rau trên mảnh đất ven đường cho biết, khi chuyển thành phường Xuân Phương 1 và 2, tên này rất dễ bị nhầm lẫn cũng như Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm. Người bạn làm vườn cùng ông thì nói tên Từ Liêm này "quê" lắm.

Xã Mễ Trì, nhiều đất nông nghiệp đã trở nên hoang hóa khi các dự án phát triển đang gia tăng.

Trong khi nhiều người dân đồng tình với tên gọi Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm thì hàng loạt biển hiệu, tên cơ quan, các loại giấy tờ… sẽ phải thay đổi khi Từ Liêm chia thành 2 quận mới. Trong ảnh là trụ sở Huyện ủy Từ Liêm trên đường Hồ Tùng Mậu.


Xã Mễ Trì, nhiều đất nông nghiệp đã trở nên hoang hóa khi các dự án phát triển đang gia tăng.

Không cần phải có thông tin chính thức việc huyện Từ Liêm tách thành 2 quận, việc đô thị hóa đã bắt từ nhiều năm trước.


Ngôi chùa yên bình tại thôn Thượng Cát xã Thượng Cát vẫn thấm đẫm văn hóa làng quê Việt.

Ngôi chùa yên bình tại thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát vẫn thấm đẫm văn hóa làng quê Việt.


Hữu Nghị