1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tử hình kẻ mưu sát vợ bằng 40 lít xăng

(Dân trí) - Khi đang đứng bán cơm bên vỉa hè, chị Lan Anh đã bị chồng tạt nguyên can xăng vào người. Xăng bén lửa từ lò than đang hừng hực khiến chị trở thành “ngọn đuốc sống” và tử vong sau đó.

Ngày 18/8, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động tại phường 2, Q.Tân Bình, xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Trãi (51 tuổi, ngụ Bạch Đằng, P.2, Tân Bình) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKS, Trãi và chị Huỳnh Thị Lan Anh quen biết và chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2004. Nhưng mãi đến năm 2010 thì Trãi và chị Anh mới đăng ký kết hôn và thuê nhà sống tại địa chỉ 74/2 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TPHCM. Từ khi có vợ, Trãi không làm công nhân cho xí nghiệp liên hiệp Ba Son nữa mà về nhà phụ vợ bán cơm.
 
Tử hình kẻ mưu sát vợ bằng 40 lít xăng - 1
Gã chồng bất nhân trước vành móng ngựa (Ảnh: P.T)

Hạnh phúc chẳng tày gang khi đến tháng 5/2010, do có mâu thuẫn tình cảm nên chị Lan Anh không muốn sống chung và thẳng thừng đuổi chồng ra khỏi nhà. Tức giận vì cách hành xử “khá rắn” của vợ, Trãi nghĩ cách để trả thù. Trãi đi mua 40 lít xăng, bỏ vào 4 can nhựa. Sau đó Trãi lấy 2 can xăng đổ vào 2 thùng sơn nước để lên xe ba bánh lấy bạt che lại rồi đẩy đến chỗ chị Lan Anh đang bán cơm trước nhà số 115 đường Hồng Hà (P.2, Q.Tân Bình).

Khi đến nơi, thấy vợ đang đứng bán cơm, Trãi lấy một thùng xăng tạt vào người vợ. Do đang ở gần lò than nên chị Lan Anh bị xăng bắt lửa bốc cháy toàn thân. Chị bị bỏng 90% và chết ngay khi được đưa vào bệnh viện. Sau khi gây án, Trãi liền bỏ chạy khỏi hiện trường và bắt xe ôm về nhà trọ ở tận huyện Hóc Môn để lẩn trốn. Ngay sau đó, Trãi đã bị công an tóm gọn.

Nhận định hành vi của Trãi “sặc mùi” côn đồ, quá dã tâm nên TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Trãi mức án tử hình tội “Giết người”.

Công Quang