1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tử hình kẻ giết vợ vứt xác xuống hầm nước thải

(Dân trí) - Chiều 23/6, HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Trần Văn Ban (SN 1970, trú Nha Trang), kẻ giết vợ chặt từng khúc vứt xuống bể phốt... mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, vợ chồng Trần Văn Ban - Trần Thị Hiếu (SN 1974) quê ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) vào Nha Trang sinh sống, làm nghề giết mổ lợn. Việc làm ăn đang khấm khá, có chung 3 con (2, 15 và 17 tuổi) nhưng nghi ngờ chồng “trăng hoa” nên nhiều lần Hiếu nổi cơn ghen.

Chiều ngày 29/10/2009 do nghi ngờ chồng lấy số 10 triệu đồng cho “bồ nhí” nên chị Hiếu và Ban cãi, chửi nhau. Ban lấy một cái ghế gỗ đánh chị Hiếu nhưng được em trai của Hiếu là Trần Văn Đại can ngăn.

Từ ngày 29/10 đến ngày 1/11/2009 vợ chồng Ban tiếp tục mâu thuẫn và chửi nhau. Đến 2 giờ sáng 2/11/2009, vừa sơ chế thịt, Hiếu vừa chửi mắng Ban. Nổi điên Ban cầm cây gỗ, nhằm đầu Hiếu phang liên tiếp, làm Hiếu gục chết tại chỗ. Để phi tang, Ban băm chặt xác vợ, tống xuống hầm nước thải trong nhà.

Sau khi gây án, Ban dựng chuyện vợ mình ngoại tình bỏ nhà theo trai và sau đó Ban cũng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31/12/2009, Ban biết tin Cơ quan Công an đã phát hiện được bộ xương của vợ mình nên mới gọi điện thoại cho anh ruột và người tình ở Nha Trang nói muốn ra đầu thú.

Biết không thể thoát, ngày 31/12/2009, Ban nhờ anh trai đưa từ quê vào Công an Nha Trang đầu thú ngày 2/1/2010.

Theo Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà, hành vi giết người của bị cáo Ban là đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, cần phải loại bỏ khỏi xã hội.

PV