1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tử hình bị cáo giết “chồng” vì chiếc xích lô

(Dân trí) - Ngày 18/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động tại phường Phú Trung, quận Tân Phú xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Thị Dung (44 tuổi) về tội danh “giết người”.

Tử hình bị cáo giết “chồng” vì chiếc xích lô - 1
Bị cáo Dung liên tục ngất xỉu tại tòa.

Trần Thị Dung sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Gái tại phường Phú Trung, quận Tân Phú hơn 10 năm qua. Hằng ngày, Dung đi làm công nhân còn Gái ở nhà la cà, nhậu nhẹt và không chịu làm ăn nên 2 “vợ chồng” thường nảy sinh mâu thuẫn.

Trước vành móng ngựa, Dung kể ngày 17/2/2009, khi đi làm về thấy có người đến nhà đòi nợ, không có tiền nên bị cáo bán chiếc xích lô được 400.000 đồng để trả nợ (chiếc xe này Dung góp tiền mua cho Gái sử dụng làm “cần câu cơm”). Khoảng 18h cùng ngày, Gái đi nhậu về thấy “vợ” tự ý bán xe nên cằn nhằn, la lối Dung.

Tức giận, Dung dùng tay tát vào mặt “chồng” nhưng không trúng. Chưa kìm được cơn nóng giận, Dung chạy vào nhà lấy dao đuổi theo đâm một nhát trúng ngực làm Gái gục tại chỗ.

Thấy vậy, mọi người xông vào can ngăn nhưng Dung đe dọa ai can thiệp vào “chuyện gia đình” sẽ bị “xử”. Bị mọi người giữ lại, Dung vùng vẫy thoát ra và nhào tới đâm thêm 2 nhát vào người Gái. Anh Gái được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã chết còn Dung bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, nghe chủ tọa hỏi “tại sao thấy “chồng” gục rồi mà còn nhẫn tâm đâm thêm?”. Dung khai “vì tưởng ông xã vờ chết”. Vừa nói bị cáo Dung vừa khóc sướt mướt rồi liên tục ngất xỉu làm phiên tòa gián đoạn nhiều lần.

HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng bị cáo đã nhẫn tâm dùng dao quyết đâm chết chồng nên đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Dung về tội “giết người”.

Công Quang