1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Từ chuyện một nữ sinh bị tai nạn khi sang đường

(Dân trí) - Một nữ sinh trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM, trong lúc đi học về, băng qua đường Nguyễn Văn Cừ, bị xe máy đi hướng ngược lại tông vào. Nạn nhân bị gãy ống quyển.

Sự việc xảy ra lúc 16 giờ chiều qua 6/8. Nạn nhân quê Bà Rịa - Vũng Tàu, đang đi xe đạp thì bị chiếc xe máy biển số 86F9-5697 tông vào giữa xe, bị gãy chân, lòi xương ống quyển.

 

Nơi xảy ra tai nạn chỉ cách cổng trường  ĐH Khoa học tự nhiên khoảng 15m. Đây là đoạn đường rất đông xe cộ lưu thông, nhiều sinh viên, học sinh qua lại (có trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM và trường chuyên Lê Hồng Phong).

 

Điều đáng nói là ở một đoạn đường có mật độ lưu thông đông như vậy, công tác điều khiển, kiểm soát giao thông lại rất kém. Mới đây, Sở GTCC có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trước cổng trường Lê Hồng Phong; nhưng theo quan sát của chúng tôi, đèn tín hiệu này lâu lâu mới sáng (khoảng nửa tiếng hoạt động một lần).

 

Chính kiểu sáng “phập phù” đó mà người dân gần như quên hẳn sự hiện diện của cột đèn. Đèn đỏ hay vàng cũng mặc, xe máy cứ phóng ào ào; cảnh sát giao thông dù chỉ đứng cách đó chừng 30m cũng không có phản ứng gì. Thế nên mới có vụ tai nạn xảy đến với cô sinh viên nói trên.

 

Trong khi đó, chi phí để lắp đặt một đèn tín hiệu giao thông là gần tỉ bạc. Một tỉ đồng, không lẽ vẫn không có ích gì cho người dân hay sao?

 

Hiếu Hiền