1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truy tìm túi tiền hơn 140 triệu đồng bỏ quên trên taxi

Ngày 20/2, Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TPHCM) vừa truy xét làm rõ vụ một hành khách bỏ quên 140 triệu đồng và 1.000 USD trên xe taxi; lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế taxi cố tình chiếm đoạt, không giao trả số tiền trên cho khách.

Truy tìm túi tiền hơn 140 triệu đồng bỏ quên trên taxi - 1
Nguyễn Tấn Phú đang viết bản tự khai tại cơ quan công an.

 

Trước đó, vào sáng 12/2 (ngày 29 Tết Canh Dần), ông Lưu Cẩm Thành (34 tuổi, một doanh nhân ngụ ở khu Trung Sơn, Bình Chánh) đón taxi đi từ Bình Hưng sang quận 5. Lúc đó ông Thành có mang theo túi xách, bên trong có140 triệu đồng, 1.000 USD và đồ dùng cá nhân. Nguyễn Tấn Phú (ngụ lô 22, đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8) là tài xế của hãng taxi M. (biển số xe 56 K-5920) đón ông Thành và đưa ông đến đường Lê Hồng Phong.

 

Sau khi xuống xe, ông Thành mới sực nhớ bỏ quên túi tiền trên xe. Ngay lập tức, ông điện thoại về tổng đài hãng taxi M. trình báo, đề nghị giúp đỡ. Cán bộ Phòng Pháp chế hãng M. đã truy ra Phú dò hỏi, tuy nhiên Phú nói mình không biết gì về túi tiền của khách. Phú còn cho biết sau khi ông Thành xuống xe, Phú có chở thêm hai lượt khách, chính những vị khách này tự tay mở cốp xe để cất và lấy hành lý. Đích thân ông Thành gặp Phú thương lượng xin chuộc lại túi xách và hứa  thưởng 10 triệu đồng. Phú liền to tiếng cự lại cho rằng mình bị nghi oan, xúc phạm danh dự cá nhân.

 

Qua kiểm tra, đồng hồ tính cước cùng số km hành trình cho thấy xe của Phú có chạy thêm vài km sau khi chở ông Thành. Đại diện Phòng Pháp chế đành chuyển hồ sơ đến Công an xã Bình Hưng nhờ điều tra làm rõ sự thật.. 

 

Chiều cùng ngày, Phú được mời đến trụ sở Công an xã Bình Hưng. Phú vẫn khăng khăng nói không hề hay biết gì về số tiền hàng trăm triệu đồng bị mất. Hơn năm giờ đồng hồ đấu tranh bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ điều tra đã chứng minh được lộ trình vài km phát sinh sau cuốc xe chở ông Thành là chứng cứ giả do Phú chủ động thực hiện nhằm chứng minh mình vô can.

 

Khi được thuyết phục, động viên khai báo thành thật, Phú khai do thấy ông Thành ôm chặt túi xách trước ngực, Phú đoán trong túi có tài sản giá trị nên mở cốp sau bảo ông đưa túi vào cất. Khách vừa xuống xe là Phú tăng ga vọt mất. Mở cốp, kiểm tra túi xách thấy quá nhiều tiền, Phú điện thoại cho vợ đến mang túi tiền về cất giấu tại nhà chị vợ tên là Cúc ở quận 8.

 

Đúng 23 giờ đêm 29 Tết, cơ quan công an thu hồi túi tiền giấu dưới gầm giường nhà bà Cúc. Qua kiểm tra, số tiền chỉ còn 100 triệu đồng và 500 USD. Phú nói số tiền mất là do tự tay Phú ngắt ra, quẳng xuống dọc đường để “tẩu tán tang vật”. Tuy nhiên, vợ Phú thú nhận chính mình cùng bà Cúc đã “rút ra một ít để mua sắm tết”. Đến rạng sáng ngày 30 Tết, số tiền hao hụt đã được gia đình bên vợ Phú bù vào để Công an xã Bình Hưng giao trả cho ông Thành.

 

Theo ông Mai Thống Nhất, Trưởng Công an xã Bình Hưng, do ông Thành có đơn bãi nại nên công an chỉ lập hồ sơ nhắc nhở, xử phạt hành chính đối với Phú.

 

Theo Võ Bá - An Danh

 Pháp luật TPHCM