1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truy nã chủ salon ôtô lừa đảo hơn 500 tỉ đồng

Ngày 25/4, Thiếu tướng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an Cao Minh Nhạn đã ký quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Dũng - nguyên chủ Salon ôtô Hùng Dũng (số 18 đường Cộng Hoà, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM) vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Được biết, số tiền Nguyễn Đức Dũng (tức Dũng “thẹo”) lừa đảo nhiều người trong quá trình mua bán ôtô đã vượt trên 500 tỉ đồng và hiện y đã bỏ trốn qua Mỹ.

Qua tìm hiểu, được biết: Nguyễn Đức Dũng là con ngoài giá thú của bác sĩ N (hiện đang sống tại Mỹ) với bà D (đang bị tù giam về tội lừa đảo). Thuở nhỏ Dũng sinh sống ở Campuchia. Năm 1995, Dũng đâm chết một quân nhân  UNTAC nên phải trốn về Việt Nam, hành nghề lái taxi kiêm “cò” mua bán xe. Trong một cuộc giành khách, Dũng bị  rạch dao vào mặt nên có hỗn danh Dũng “thẹo”.
 
Khoảng năm 2002, Dũng được ông M.Đ (một chủ salon ở Q.8) cho vay 1 triệu USD để chung vốn với một người tên Hùng mở Salon ôtô Hùng Dũng trên đường Cộng Hòa (sau đó ông Hùng tách ra làm ăn riêng). Thời gian đầu, Dũng làm ăn có uy tín, mua bán xe cũ thường trả trước từ 20-30%, còn lại trả nốt khi bán được xe. Thế nhưng, đến khi Dũng chuyển sang mua bán xe mới phải vay lãi khá cao (từ 3-5%/tháng, thậm chí phải vay nóng 8-9%) cộng với ăn chơi quá độ, nên  từ đầu năm 2010 Dũng nợ như “Chúa Chổm”. Lúc này, Dũng bắt đầu lừa đảo bằng cách: Khi mua ôtô Dũng vẫn trả trước 20-30% để lấy xe về, bán xong không trả  số tiền còn lại cho khách.

Ngoài ra, Dũng còn nhờ người vay lãi 5% rồi chiếm đoạt luôn. Đặc biệt, chỉ với 1 xe ôtô Dũng đã dùng thủ đoạn bán cho nhiều người, hoặc bán xe cho người này còn giấy tờ thì cầm cho người khác... Cũng vì Dũng nợ tiền của các băng nhóm xã hội đen, nên bị một nhóm giang hồ đến tận Salon ôtô Hùng Dũng, cầm dao rạch vào cổ y dọa giết, buộc y phải bỏ trốn.

Trước khi đi, vợ Dũng cũng lừa đảo bằng cách mua chịu nhiều kim cương tại một cửa hàng ở Q.1 - TPHCM (trong đó có một  viên 12 ly giá gần 2 triệu USD) và thông qua một tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình, chuyển lậu gần 1 triệu USD, hẹn nhận tại Mỹ.

Theo Dương Bội Ngọc
 
Lao Động